
Thùng rác bị đốt cháy
(CATP) Gạch, đá bay. Một cửa kính vỡ. Cầm trong tay thanh sắt, một nam thiếu niên trùm kín đầu bằng chiếc nón vải đen, chỉ chừa hai con mắt, đang đập phá như điên. Đó là mặt tiền công ty bảo hiểm Mutuelle de Poitiers. Những cửa kính khác của Ngân hàng tín dụng Nông nghiệp tiếp tục vỡ. Máy rút tiền bị cướp. Trước mặt, một cửa hàng của Orange-France Télécom bị tấn công. Những kẻ bạo động có cả một kho vũ khí tự tạo. Lúc đó là 17 giờ 30 trên đường Marché. Chính cơ quan Bouygues, thuộc tập đoàn BTP, quản lư trại giam mới là mục tiêu tấn công. Các nhà buôn kinh hoàng, đóng cửa tiệm khi biết t́nh thế ngày càng xấu thêm...
Nhưng bọn thiếu niên bịt mặt không phải tàn phá bừa băi. Chứng cớ là những ḍng chữ viết trên tường: “Bouygues xây nhà tù. Giết chết bọn quan liêu. Dẹp bỏ nhà tù. Chiến tranh!”. Các ngân hàng, công ty bảo hiểm, đại lư điện thoại di động... dường như chúng chỉ nhắm vào các “biểu tượng của chủ nghĩa tư bản”. Đó chính là thông tin duy nhất về bọn thiếu niên tự xưng là thành viên của các Chung cư đen - Black Blocks. Kế thừa các nhóm vô chính phủ mang tên Toto trong thập niên 1980, chúng không tụ tập thành tổ chức quy củ và thống nhất. Và không theo một đảng phái chính trị nào cả. Sở thích của chúng? Bạo động và màu sắc đen tối.

Mục tiêu: ngân hàng nông nghiệp
Tuy nhiên, khi hành động, chúng rất có kỷ luật. Gom thành từng nhóm 3 - 6 tên, chúng hét đồng loạt để đám đông chú ư đến ḿnh. Nếu không có lănh tụ hay phát ngôn nhân, chúng lại biết liên kết và quy tụ nhau trên Internet. Tại Poitiers, chúng lợi dụng cuộc biểu t́nh phản đối thế giới nhà tù và việc chuyển trại giam vào ngày chủ nhật, từ chỗ cũ sang chỗ mới trong thành phố, để hành động. Các bích chương dán trên tường kêu gọi tụ tập tại quảng trường Maréchal-Leclerc vào lúc 16 giờ 30. Cùng chiều hôm đó có liên hoan Expressif lần thứ 14 tại trung tâm thành phố do Hiệp hội thanh niên Poitiers tổ chức: ca nhạc, nghệ thuật đường phố, diễn kịch và múa rối.
Thoạt đầu, trong đoàn diễu hành có một số người đeo mặt nạ. Dân chúng đi theo các nhóm đánh trống và gơ mơ. Lúc đó khoảng 17 giờ 15 ngay trên đoạn đường Jean-Jaurès và Cầu Mới, t́nh thế bắt đầu hỗn loạn. Nhiều biểu ngữ và thùng rác bị đốt cháy. Rồi một chiếc xe buưt bị chận lại ở quảng trường Mendès-France. Từ trong túi, một số người biểu t́nh móc ra mặt nạ chống cúm A/H1N1, khăn trùm đầu và cả mặt nạ chống khí độc. Họ ném đá và bom xăng vào các trung tâm thương mại. Trong lúc cảnh sát cố t́m cách văn hồi trật tự, bọn bạo động chuyển hướng về đường Marché và tới trước Nhà thờ Đức Bà tiếp tục phá hoại. Lúc cảnh sát đến nơi, không khí trở nên điên loạn. Bom cay ném tứ tung. Khói đen tỏa ra từ các thùng rác bị đốt cháy khiến không khí trở nên nghẹt thở. Quần chúng hỗn loạn. Bố mẹ dắt con tháo chạy, nước mắt đầm đ́a. Không ai hiểu chuyện ǵ xảy ra.
Bạo động cũng chẳng rơ lư do. Không có bích chương nào giải thích. Khi đó đoàn biểu t́nh có khoảng 300 người. Một tờ truyền đơn kư tên “Tổ cảnh giác bí hiểm” giải thích lờ mờ: Làm sao thoát khỏi nghèo khổ? Và có những lời khuyên: Trong lúc biểu t́nh, chớ rời xa bạn bè. Cầm giấy chứng minh lư lịch và tránh chơi ma túy. Phần c̣n lại là làm sao tránh bị theo dơi hay bị bắt. Có cả họ tên các luật sư để biện hộ khi phải vào tù.

Bạo động xuất hiện
Tại Poitiers, tối 10-10-2009, cảnh sát đă bắt giữ 19 đối tượng trong khoảng 20 - 25 tuổi. Tám tên phải ra ṭa vào chiều hôm sau. Nhưng theo luật sư Rainaud, chẳng có ǵ cáo buộc được họ. Vũ khí duy nhất mà họ nắm trong tay chỉ là cái... ống quẹt! Những kẻ đập phá thực sự đă cao chạy xa bay. Họ là bọn “khủng bố chính trị” kiểu mới. Để tránh bị bắt, chúng thay đổi quần áo và bỏ lại bừa băi. Trong bụi cỏ hay phía sau băng đá, chúng cất giấu hung khí. Cảnh sát tịch thu hơn “900 món”! Trong một túi xách, có chứa cái nón, cặp kính môtô, mấy chục ống chích, hai chai nước đục màu trắng (hỗn hợp nước và thuốc Maalox, trị đau bao tử, để chống bom cay), một chiếc khăn quàng cổ và một quả bom xăng. Đồ nghề lỉnh kỉnh của một thiếu niên bị kích động hơn là một tên khủng bố.

Hung khí thu được của bọn bạo động