(CATP) Chưa đầy hai tuần nữa, ảo thuật gia AliK3 sẽ lên đường đến tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Chuyến đi này ngoài lư do đoàn tụ gia đ́nh trong một thời gian, c̣n là cơ hội thực hiện ước mơ lớn cho việc phát triển ảo thuật mà ông ấp ủ bấy lâu.
Hai mươi năm “sống khỏe” nhờ khách “ngoại”

Ba thế hệ Ali theo nghề ảo thuật
AliK3 cho biết sau hai bậc đàn anh là Lê Văn Quí và Tony Quang, ông là ảo thuật gia hiếm hoi ở VN “sống khỏe” chỉ nhờ một công việc duy nhất là đi diễn ảo thuật. Chuyện đời và chuyện nghề của ảo thuật gia tên tuổi AliK3 có không ít thăng trầm, bước ngoặt. Những năm từ 1975 đến 1985, AliK3 (tên thật là Lê Văn Lăng) từng có khoảng thời gian đi diễn sôi nổi. Đó cũng là thời gian mà “ông hoàng bồ câu” Z27 đang rất nổi tiếng và được yêu thích. AliK3 nói lúc này khán giả vẫn thường xuyên đi xem ảo thuật tại các tụ điểm. Nhưng thời gian sau đó, sân khấu và khán giả của ảo thuật dần bị thu hẹp. Lúc này, nhiều ảo thuật gia chấp nhận về các tỉnh với những show nhỏ lẻ. AliK3 nghĩ khác. Ông quyết tâm ở lại Sài G̣n để rèn thêm nghề và xin vào biểu diễn tại các nhà hàng. Cũng từ đây, AliK3 bắt đầu công việc diễn cho các khán giả đặc biệt: những gia đ́nh người nước ngoài đang ở VN. Mỗi dịp sinh nhật trẻ nhỏ hay mùa lễ Tết, người nước ngoài thích mời ảo thuật gia đến nhà biểu diễn trong phạm vi gia đ́nh. “Phù thủy” AliK3 có dịp trổ tài và rất nhiều gia đ́nh đă trở thành khách quen của ông. “Vài lần đầu, vừa thấy tôi đến cửa là mấy em bé ngoại quốc nhỏ xíu đă bật khóc v́ sợ người lạ. Nhưng sau khi xem ảo thuật, chúng đi từ ngạc nhiên đến thích thú, thậm chí nhào đến ôm chặt vai không chịu buông” - AliK3 kể lại. Cứ thế, các khán giả quen thuộc của AliK3 giới thiệu lẫn nhau, giúp ông dần mở rộng lượng show diễn. Đến giờ, hầu như ở quốc gia nào cũng có khán giả của AliK3, từ Nga, Mỹ, Philippines, Malaysia, Pháp, Anh đến Hàn Quốc,Trung Quốc, Úc... Hai mươi năm diễn cho khách ngoại, “phù thủy” AliK3 thuộc tâm tính, thói quen thưởng thức nghệ thuật của từng vị khách.
Giấc mơ một nhà hát ảo thuật

Biểu diễn cho thiếu nhi nước ngoài
Sau hơn bốn mươi năm “sống chết” với nghề ảo thuật, giữa tháng 7-2012, AliK3 đến New Jersey. Nói về điều này, ông khẳng định đó không phải là chuyến đi chưa hẹn trước ngày về mà chắc chắn ông sẽ trở về sau mỗi 6 tháng. Với AliK3, sáu tháng ở nước ngoài là khoảng thời gian ông vừa tŕnh diễn cho các khách quen từ lúc ở Việt Nam, đồng thời kết nối với các thành viên của Hội Ảo thuật quốc tế IBM, nơi mà AliK3 là thành viên đă 5 năm. Nếu các thành viên của hội nhận lời mời, ông có kế hoạch đưa họ đến VN tham gia show ảo thuật quốc tế tại đây. Thêm một mơ ước của AliK3 mà ông nhắc tới lui nhiều lần trong buổi tṛ chuyện với chúng tôi, đó là dự định thiết kế một sân khấu biểu diễn riêng cho ảo thuật. Không cần đi đâu xa, ông muốn kết hợp với một khu du lịch lớn tại TPHCM và thuê một phần đất trong khuôn viên ấy. Khi nhà hát ảo thuật được dựng lên, đôi bên cùng có lợi bởi cuối tuần khách vào khu du lịch sẽ có ảo thuật để thưởng thức, ngày thường AliK3 có thể sẽ đưa du khách ngoại đến xem. Dù vẫn chỉ là dự định và c̣n rất nhiều khó khăn nhưng khi nói đến kế hoạch này, gương mặt của người nghệ sĩ mấp mé tuổi “thất thập cổ lai hy” bừng lên niềm hy vọng...