|
(CATP) Khi những đứa trẻ lại lũ lượt đến trường có nghĩa là mùa hè đã hết. Và các bậc phụ huynh tiếp tục đối mặt với nỗi lo... kẹt xe. Ngày khai giảng chỉ mới hơn tuần nay thôi mà hầu hết mọi ngả đường dẫn đến trường đều bị kẹt vào giờ cao điểm. Đang giữa mùa mưa nên sự nhọc nhằn của phụ huynh và học sinh càng tăng lên gấp bội. Có thể nói một vận động viên thể thao dù kiên trì tập luyện mấy thì sự chịu đựng bền bỉ và thần kinh cũng không thể “thép” bằng hàng vạn đấng sinh thành ngày mấy buổi đưa rước con đeo đuổi cái chữ. Sở dĩ Năm tui nói ngày mấy buổi là vì ngoài hai lượt đến trường, về nhà thì còn rất nhiều học sinh phải học thêm nơi khác. Không chỉ ban ngày, kể cả buổi tối nếu bạn muốn xách xe máy ra đường tà tà hóng gió ư? Đừng có mơ! Năm tui dám chắc rằng bây giờ hễ bạn điều khiển xe là bạn không thể vừa lái vừa... làm thơ được đâu. Xe cộ đông nghịt khiến bạn phải hết sức tập trung, lơ đãng chút xíu thì “dính” tai nạn ngay.
Mỗi năm thành phố ta luôn có thêm một lớp người đi xe máy. Đó là những thiếu niên lớn lên đã đủ tuổi được phép có chiếc xe của riêng mình. Cộng với số người nhập cư, đến thành phố làm việc thì xe máy dĩ nhiên cũng tăng thêm. Lúc đi xe trên đường bạn hãy “liếc” vào lề đường mà xem, bạn sẽ thấy số lượng xe máy đang đậu cũng nhiều không kém. Giả sử chúng cùng xuống phố một lượt thì ra sao nhỉ? Từ lâu Năm tui đã có suy nghĩ hẳn đất nước mình là “thiên đường” của... những nhà sản xuất xe gắn máy trên thế giới! Tất cả các loại xe “thượng vàng, hạ cám” đều hăng hái đổ bộ và được cho nhập tất.
Tình trạng tai nạn giao thông gia tăng, vấn đề kẹt xe ngày càng căng thẳng cũng nhiều lần được các ngành chức năng đem ra “mổ xẻ” tìm giải pháp khắc phục. Song, cái hiển hiện trước mắt là xe máy quá nhiều, quá dày đặc thì không thấy đề cập tới. Cần phải có ai đó giải “bài toán” xe máy chứ?
|