|
(CATP) Nếu trong một chương trình game show truyền hình nào đó mà đưa ra câu hỏi “cái gì mọc lên nhanh nhất sau một đêm?”, Năm tui cam đoan rằng hầu hết khán giả xem đài sẽ có cùng câu trả lời: đó là cái... lô-cốt bằng tôn! Quả thật, các lô-cốt bằng tôn đua nhau mọc khắp mọi ngả đường thành phố. Cái cũ chưa tháo dỡ thì những cái mới đã liên tiếp xuất hiện. Chiếu theo “tôn chỉ, mục đích” thì các lô-cốt hoàn toàn thực hiện vì “lợi ích của nhân dân”, nhưng đông đảo người dân không khỏi gai mắt và thắc mắc bởi nhiều lô-cốt chẳng hề có động thái nào gọi là khẩn trương thi công, trái lại rất lặng lẽ như công trình... hoang phế.
Đường phố vốn đang ngột ngạt trước nạn kẹt xe, nay nhiều con đường lại hẹp thêm vì lô-cốt nên tình hình giao thông càng căng thẳng. Điều đáng ngạc nhiên là tại các lô-cốt không hề có một dòng nào cho biết thời gian công trình sẽ hoàn tất. Té ra những “ông” thi công công trình công cộng được “biệt đãi” quá chừng, muốn dựng lô-cốt lên thì dựng ngay rồi... từ từ làm cũng được. Có tham gia vào “dòng chảy” dày đặc của xe cộ hiện thời mới thấu nỗi khổ cứ phải tìm đường mới để đi.
Qua “nghe ngóng” động tĩnh sau nhiều bức tường bằng tôn ấy, Năm tui có “linh cảm” rằng người ta cố tình không tháo dỡ nó nhanh dù công trình đã xong là để sử dụng mặt bằng làm... kho, làm nơi tập kết phương tiện, vật tư sử dụng cho công trình khác. Ừ nhỉ, thuê kho bãi tốn tiền lắm, chi bằng tận dụng chỗ này làm “hậu cần” cho chỗ kia tiện lợi biết bao! “Sáng kiến” kể trên có thật không, Năm tui chỉ còn biết mong vào con mắt giám sát tinh tường của cơ quan quản lý. Tình trạng “nấm” lô-cốt mọc thoải mái hình như đã quá mức chịu đựng của cộng đồng, phải có vị nào là “tổng kiến trúc sư” của thành phố lên tiếng chứ?
|