Hãy giúp nhau vượt qua nỗi đau!
(Thứ ba 12/08/2008, 01:14)
(CATP) Khi trời đất chuyển mùa là nỗi lo thiên tai lại trở về với đồng bào nhiều địa phương. Dù trong trạng thái phòng chống song không ai có thể lường trước được thời điểm và mức độ tàn phá của mưa giông, bão lũ. Trận mưa lũ khủng khiếp liên tiếp trong hai ngày 9 và 10-8 tại các tỉnh Bắc Bộ đã phủ trùm tang tóc lên hàng trăm gia đình. Nhiều thôn ấp, bản làng phút chốc tan hoang. Như bản Tùng Chinh 1 (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) của đồng bào dân tộc Dao chỉ còn trơ bãi đá, không còn vết tích một khu dân cư nhộn nhịp mà nhiều thế hệ người dân ở đây gầy dựng. Qua những thông tin trên đài truyền hình, nỗi đau đã lan tỏa khắp cả nước. Trái tim của mọi người lại sụt sùi chia sẻ cùng đồng bào đang chịu cảnh tai ương ở Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh. Thiên tai là loại thảm họa mà con người không biết oán trách ai. Chúng ta chỉ biết làm giảm thiệt hại của thiên tai bằng nghĩa cử cứu trợ nhanh chóng, kịp thời. Việc cứu trợ nạn nhân thiên tai đã trở thành đạo lý vĩnh cửu của dân tộc ta. Một lần nữa ngọn lửa tình dân tộc lại sáng bừng lên, bằng khả năng của mình mỗi người, mỗi gia đình hãy dành cho đồng bào ruột thịt không may sự trợ giúp thiết thực. Rất nhiều năm qua chính ngọn lửa thiêng liêng ấy đã giúp đồng bào gặp bất hạnh do thiên tai đột ngột giáng xuống thoát bóng tối cùng cực, xây dựng lại cuộc sống.

Giữa lúc đất nước đang còn chật vật khắc phục tình trạng lạm phát, thiên tai xảy đến càng tạo thêm gánh nặng khó khăn. Song chính lúc này giá trị của tình nghĩa “anh em một nhà” được thể hiện một cách mạnh mẽ nhất. “Miếng khi đói bằng gói khi no” không chỉ là sự giúp đỡ cần thiết cho nhau mà còn biểu hiện sức mạnh đoàn kết của dân tộc chúng ta, luôn chung vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ những điều xấu nhất do thiên tai gây ra vẫn chưa dừng lại trong những ngày tới. Từ thảm họa tại một số tỉnh phía Bắc, các địa phương từng phải chạy “giặc bão”, “giặc lũ” cần tập trung cảnh giác cao độ với các phương án bảo vệ an toàn cao nhất cho dân. Đặc biệt phải tiến hành sơ tán, di dời cấp tốc những khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở do lũ quét. Hầu như con người chưa thể chống nổi sức mạnh của thiên nhiên thì cần đặt vai trò phòng làm tâm điểm để chủ động đối phó.

Thiệt hại của các địa phương bị lũ, thiệt hại của gia đình các nạn nhân chính là thiệt hại chung của đất nước, của “đại gia đình Việt Nam”. Cần lắm sự chia sẻ, tương trợ của từng thành viên trong “đại gia đình”. Chỉ có nghĩa cử nhân ái mới giúp nhau đứng dậy vượt qua khốn khó.
 
NĂM TU HUÝT
Ý KIẾN CỦA BẠN:
Vui lòng viết chữ tiếng Việt có dấu, cảm ơn.
Họ tên:
  
Email:
 
Tiêu đề
Nội dung :
Mã xác thực :
27266
 
CÁC BÀI MỚI :  
Nghề gì “ngon” nhất?   (Thứ năm 20/11/2008, 11:15)
Băn khoăn cái nón che đầu   (Thứ ba 18/11/2008, 00:37)
Hạt gạo mà biết nói...   (Thứ bảy 15/11/2008, 22:18)
Có đáng lo không?   (Thứ bảy 15/11/2008, 22:18)
Bỗng dưng muốn... “né”?   (Thứ sáu 14/11/2008, 16:06)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Qua sông lại nghĩ đến cầu  (Thứ bảy 09/08/2008, 10:36)
“Thất thoát nước ngầm” có đáng lo?  (Thứ sáu 08/08/2008, 01:00)
Một buổi chiều không yên tĩnh  (Thứ năm 07/08/2008, 00:43)
Câu hỏi mới và lời đáp cũ  (Thứ ba 05/08/2008, 17:14)
Muốn phố phường sạch, phải có phong trào!  (Thứ bảy 02/08/2008, 02:50)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website