Phải ngăn chặn ngay tội phạm trẻ!
(Thứ bảy 16/08/2008, 09:50)
(CATP) Tình hình tội phạm ngày càng “trẻ hóa” là điều mà dư luận đã lên tiếng lo ngại từ lâu. Trong thời gian gần đây, hiện tượng này càng có chiều hướng gia tăng phức tạp. Điểm qua các vụ trọng án (giết người cướp tài sản, hoặc giết người chỉ vì hiềm khích) tại thành phố và một số địa phương khác, chúng ta thấy đa số hung thủ tuổi đời còn rất trẻ. Còn trẻ nhưng hành vi phạm tội là nghiêm trọng, táo bạo và liều lĩnh. Nếu trước kia thành phần tội phạm được đánh giá phần lớn là thất học hay trình độ văn hóa thấp, thì hiện nay có không ít đối tượng đã học hành đến cấp ba trung học phổ thông. Không chỉ sự lạnh lùng, tàn bạo bộc lộ trong các vụ trọng án mà trong rất nhiều vụ gây rối trật tự, các đối tượng trẻ cũng thể hiện tính côn đồ, sẵn sàng dùng hung khí “thẳng tay” với đối thủ. Đặc biệt nổi lên rõ nhất hiện tượng tụ tập thành băng nhóm. Đã nhiều lần các băng nhóm “mặt mày non choẹt” gây ra các vụ hỗn chiến náo loạn giữa đường phố, khu dân cư khiến mọi người kinh hãi. Hiện tượng này còn lây lan trong chốn học đường. Hẳn ai cũng còn nhớ những vụ “sống mái” giữa các nhóm thanh thiếu niên mặc áo trắng rành rành phù hiệu nhà trường mà lăm lăm dao, gậy trong tay.

Ngoại trừ những đối tượng bụi đời, lang thang gây án để cướp tài sản - người ta thường gọi là những kẻ “bần cùng sinh đạo tặc”, thế còn các đối tượng không “bần cùng” (thậm chí thuộc gia đình khá giả, cha mẹ là người tử tế) thì vì sao tâm tính lại trượt xuống mức tệ hại? Câu hỏi này nhiều lần đã được trả lời rằng “do gia đình thiếu quan tâm, thiếu quản lý con em trong các mối sinh hoạt; do sự tác động của cái xấu ngoài xã hội...”, song mọi sự phân tích dù cặn kẽ đến đâu cũng vô ích nếu như không có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn thực trạng. Khi ngày càng có nhiều thanh thiếu niên phạm tội thì đoàn thanh niên từng địa phương phải thấy đó là một phần trách nhiệm của mình (hay chỉ xem là trách nhiệm của công an?). Năm tui thấy hơi ngạc nhiên khi ở khá nhiều địa phương, các đoàn thể hình như không quan tâm phát động những phong trào “tẩy trừ cái xấu” trong thanh thiếu niên. Đoàn thể không phải là tổ chức hành chính, mà cần góp các giải pháp bằng phong trào hành động cụ thể giúp sức cho chính quyền. Những hoạt động như tư vấn cho các gia đình có trẻ lêu lổng, lôi kéo số trẻ thường tụ tập vô bổ vào các hoạt động có ích tại địa phương... Đó là những việc hữu ích thiết thực đấy chứ!

Tóm lại, trước những thực trạng tiêu cực xảy ra trong giới thanh thiếu niên đòi hỏi sự năng động của các tổ chức có vai trò tham mưu. Cái xấu không bao giờ tự nhiên mất đi, chúng ta chỉ có mỗi một cách là phải đánh bại nó.
NĂM TU HUÝT
Ý KIẾN CỦA BẠN:
Vui lòng viết chữ tiếng Việt có dấu, cảm ơn.
Họ tên:
  
Email:
 
Tiêu đề
Nội dung :
Mã xác thực :
74643
 
CÁC BÀI MỚI :  
Nghề gì “ngon” nhất?   (Thứ năm 20/11/2008, 11:15)
Băn khoăn cái nón che đầu   (Thứ ba 18/11/2008, 00:37)
Hạt gạo mà biết nói...   (Thứ bảy 15/11/2008, 22:18)
Có đáng lo không?   (Thứ bảy 15/11/2008, 22:18)
Bỗng dưng muốn... “né”?   (Thứ sáu 14/11/2008, 16:06)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Cuộc tư vấn... bất đắc dĩ  (Thứ năm 14/08/2008, 11:25)
Hãy giúp nhau vượt qua nỗi đau!  (Thứ ba 12/08/2008, 01:14)
Qua sông lại nghĩ đến cầu  (Thứ bảy 09/08/2008, 10:36)
“Thất thoát nước ngầm” có đáng lo?  (Thứ sáu 08/08/2008, 01:00)
Một buổi chiều không yên tĩnh  (Thứ năm 07/08/2008, 00:43)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website