|
(CATP) Có ai đó đã nói “thương trường là chiến trường” - điều này không sai. Và để làm chủ “chiến trường” cần có những “vị tướng” tài giỏi về chiến lược, chiến thuật. Người đó phải thật sự có khả năng dự báo chính xác diễn biến của thương trường. Nếu dự báo sai sẽ dẫn đến những thiệt hại to lớn, có khi thiệt hại mang tầm quốc gia.
Trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo sai về sản lượng lúa gạo và giá xuất khẩu, tham mưu không chính xác việc tạm dừng xuất khẩu gạo hồi tháng 4-2008 đã gây điêu đứng cho bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long là một minh chứng rõ nhất. Đích thân ông Bộ trưởng nhận trách nhiệm trong một kỳ họp Quốc hội thì dễ, nhưng khắc phục hậu quả gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và đời sống của hàng vạn nhà nông không dễ chút nào. Dự báo sai về hoạt động nông nghiệp là làm đình trệ, thậm chí giật lùi tiến trình phát triển nông thôn. Bởi bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân có sáng sủa thêm hay không đều tùy thuộc vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sau vụ mùa. Tất cả nhu cầu đời sống và việc tái sản xuất của những gia đình thuần nông chỉ dựa vào nguồn thu nhập duy nhất từ ruộng lúa. Một vụ mùa bội thu liệu có ích gì khi thóc chẳng ai mua? Lúa đầy bồ mà không ai vui vẻ, vì chẳng thể đổi lúa thành tiền. Người nông dân lại bị dồn vào thế “bí” vì sự tính toán ở tầm vĩ mô... trật lất! Chiến lược phát triển nông thôn phải bắt đầu bằng nền tảng là sự no ấm của người nông dân. Chứ không phải chỉ có những “cái mới” là khu công nghiệp và sân golf mới làm diện mạo nông thôn thay đổi. Bây giờ tập trung vào việc khắc phục sai sót thì cũng giống như chữa cháy, nghĩa là đã bị cháy rồi, tất nhiên nông dân đã chịu thiệt, Nhà nước phải rút ngân sách ra hỗ trợ việc mua lúa cho nông dân. Đất nước ta mất đi một cơ hội xuất khẩu mạnh để thu về nguồn ngoại tệ lớn, nay lại phải “thủng” thêm ngân sách để sửa chữa cái sai về dự báo ấy. Điều đáng lo là chính sách “sửa sai” có thật sự đến được tận nhà người nông dân hay chỉ tới chỗ thương lái, các đơn vị thu mua và người làm ra hạt gạo lại bị ép giá?
Đã nhiều mùa, hạt gạo của người nông dân không chỉ đẫm mồ hôi mà còn có cả nước mắt. Những người tạo ra nguồn lương thực chính cho xã hội luôn cảm thấy lo sợ, bất an vì chưa chắc thành quả của mình được bù đắp trọn vẹn vốn liếng, công sức... Người nông dân không có khả năng làm chủ thương trường, họ chỉ biết cần mẫn làm lụng để tạo ra hạt gạo. Vì thế họ cần có những “vị tướng” giỏi đại diện cho họ trên thương trường để đem lại quyền lợi thiết thực và chính đáng mà người nông dân phải được hưởng. Mọi người ghi nhận lời thẳng thắn nhận trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tuy vậy Bộ và các cơ quan thuộc Bộ cần hướng cái nhìn về người nông dân gần hơn nữa. Có nhìn gần mới biết người nông dân cần gì, mong muốn gì. Còn đứng xa xa mà nhìn thì chỉ thấy nông dân và nông thôn đẹp như tranh vẽ, chứ đâu nghe được tiếng thở dài trong hàng vạn mái nhà nằm khuất trong tranh!
|