|
| Bắt khẩn cấp Tuấn "Việt kiều" - kẻ hành hung chủ khách sạn |
|
|
(Thứ sáu
,
15/08/2008, 01:18)
|
 |
| Tên Tuấn "Việt kiều" | (ĐSCT) Công an TP. Long Xuyên, An Giang vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Anh Tuấn - kẻ đã gây náo động tại khách sạn Hoàng Kim thuộc khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên. Khoảng 21 giờ 30 ngày 29-7-2008, khách sạn Hoàng Kim đón một đoàn khách đặc biệt gồm: Trần Anh Tuấn (tự Tuấn "Việt kiều", SN 1979, thường trú xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), Nguyễn Văn Nam (tự Nam đôla, SN 1985), Nguyễn Ngọc Sang (tự Sang cựa, SN 1977), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1980), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1985), cùng ngụ ở TP. Long Xuyên, Đậu Thị Thúy (SN 1990, ngụ xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, ngụ ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu). Vừa đến bàn tiếp tân, khách đòi lên phòng hát karaoke, uống bia giải khát. Ban đầu, khách tỏ ra hào phóng, thức ăn, bia kêu tới tấp. Đến khi gọi nhân viên tính tiền, họ không thanh toán mà tiếp tục ngồi lại hát hò và kêu bia bổ sung. Tưởng khách chưa say nên chưa chịu về, nhân viên khách sạn vui vẻ chiều ý. Nào ngờ với chiêu bài tính tiền rồi lại kêu bia lần thứ 3, chủ khách sạn phát hiện điều không bình thường của các vị khách nên không đồng ý. Không được đáp ứng yêu cầu, Nguyễn Văn Nam đứng dậy đạp đổ bàn và tủ đựng tivi, đầu máy rơi xuống nền nhà, Tuấn, Sang hùa vào đập phá cửa nhà vệ sinh và cửa ra vào. Lúc đó, ông G., chủ khách sạn Hoàng Kim nghe tiếng đập phá (trên lầu 3) liền khóa cửa trước của khách sạn để báo công an. Quậy lầu 3 xong, nhóm của Tuấn xuống phòng tiếp tân gây sự. Thấy cửa khách sạn đóng, Tuấn liền lớn tiếng buộc ông G. phải đưa chìa khóa cửa cho y. Ông G. nhất quyết không đồng ý chờ công an đến xử lý, Tuấn "Việt kiều", Sang cựa và Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục đạp vỡ tủ kính quầy tiếp tân. Tủ kính bị vỡ, Tuấn cầm lấy mảnh vỡ gí vào cổ ông G. buộc đưa chìa khóa. Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Nguyễn Thị T., bước ra liền bị Ngọc, Thúy khống chế lấy chìa khóa cửa. Bà T. tìm cách điện thoại báo công an, bị Ngọc giật điện thoại đánh bà T. ngất xỉu. Do không thực hiện được yêu cầu, Tuấn tỏ ra hung hăng nhất trong nhóm, y cầm miếng kính vỡ đâm vào cổ ông G. bị trọng thương. Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát 113 ập vào khống chế các đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Phước. Lợi dụng đông người, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Thị Ngọc bỏ trốn. Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi côn đồ để quỵt tiền ăn nhậu tại khách sạn Hoàng Kim. Mở rộng điều tra, trinh sát phát hiện, băng nhóm côn đồ do Tuấn "Việt kiều" cầm đầu có dấu hiệu bảo kê nhà hàng khách sạn và hoạt động theo kiểu xã hội đen. Bọn chúng nợ nhiều nhà hàng khách sạn tiền ăn nhậu hàng chục triệu đồng. Điển hình khách sạn Thanh Vinh, phường Mỹ Xuyên, bọn chúng còn nợ tiền hát karaoke, tiền ăn nhậu tới 26 triệu đồng. Mỗi lần tìm đến khách sạn Thanh Vinh, bọn chúng đi nhiều tên, sau khi hò hát, ăn nhậu bí tỉ chúng xin chủ quán cho nợ. Số tiền lên đến 20 triệu đồng, bọn chúng chẳng thèm thanh toán. Ngày 28-7, bọn chúng tìm đến khách sạn Thanh Vinh ngồi lì hò hát, ăn nhậu không thanh toán, chủ quán không đồng ý mang bia thêm cho chúng. Tuấn "Việt kiều" cùng đồng bọn hành hung nhân viên quán rồi tẩu thoát. Ngày hôm sau, chúng tìm đến quậy khách sạn Hoàng Kim thì bị lực lượng cảnh sát 113 truy bắt. Được biết, đa số những đối tượng trên là giang hồ cộm cán ở địa phương và có dấu hiệu của băng nhóm đòi “bảo kê” nhà hàng, khách sạn theo kiểu “xã hội đen”.
|
|
Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA
|
|
|