(CATP) Chiếc xe 12 chỗ được biến thành “quán” cà phê ở công viên 30-4, giữa trung tâm thành phố và có hẳn một đội ngũ tiếp viên xông xáo. Đây là cảnh tượng khá lạ lùng giữa lòng thành phố!
“CÔNG NGHỆ” NGỤY TRANGChiếc xe du lịch hiệu Mitsubishi trên đường Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q1 nằm lẩn khuất giữa hàng xe du lịch, lại ngụy trang bởi dòng chữ: “Xe đưa rước học sinh, sinh viên”. Các khung kính phía bên ngoài che chắn cẩn thận, ít ai biết được trong xe như một “quán” cà phê với đầy đủ các loại nước uống, bình nước nóng, máy xay sinh tố, thuốc lá... và một nhân viên chuyên pha chế luôn ngồi sẵn trong đó. Mỗi khi thấy lực lượng trật tự đến, chỉ cần đóng sập cửa lại, nổ máy chạy thì họ chỉ còn nước... “bó tay”. Ông chủ quán trạc 30 tuổi, trắng trẻo, cắt “đầu đinh”, vừa đi vừa đếm tiền thu được từ khách. Mỗi khi hết hàng nhấc điện thoại “alô”, một lát sau có xe máy đến “tiếp viện” ngay. Thỉnh thoảng ông chủ còn giúp nhân viên dựng xe cho khách, rồi cầm một ly cà phê đi đi lại lại, mắt lúc nào cũng đảo qua đảo lại để ý. Khi có người bắt chuyện thì tỏ ra khá niềm nở. Chủ quán cho biết: “Trước đây nhà tôi trên đường Hàn Thuyên cũng mở quán cà phê, sau khi cho một công ty dược phẩm thuê, họ không cho bán trước cửa nhà nữa nên tôi sáng kiến ra “quán” này. Vừa đơn giản gọn nhẹ, vừa chẳng phải mất thêm khoản chi phí thuế má gì mà lợi nhuận chẳng hề thua kém quán cũ. Được cả đôi đường”. Ông chủ còn cao hứng nói thêm: “Công viên 30-4 này là của tôi”.
Mặc dù tại đây treo biển cấm xe cộ và những người bán hàng rong trên vỉa hè của công viên, nhưng “quán” cà phê này lại nghiễm nhiên hoạt động mà không thấy bảo vệ nào xua đuổi. Thỉnh thoảng họ còn đến lấy nước, thuốc hút mà chẳng thấy đưa tiền. Có lẽ, họ cố tình làm ngơ để “quán” này hoạt động. Khi được hỏi về vấn đề này, người chủ trả lời tỉnh bơ: “Thì mình bán chứ có làm mất trật tự hay phá phách gì đâu mà mấy ổng đuổi”. Trong lúc đó, những người bán hàng rong thì không được phép, thậm chí lúc xui xẻo, gặp đội tuần tra còn bị thu hết quang gánh, phương tiện. Nhưng “quán” cà phê này vẫn bình yên vô sự.
 |
| Nhân viên phục vụ đem nước uống cho khách |
XÂM HẠI CÔNG VIÊN, MẤT MỸ QUAN THÀNH PHỐKhông dễ gì giữa lòng thành phố lại tìm được một nơi đầy bóng mát với những hàng cây cổ thụ như ở công viên 30-4. Khách có thể ngồi bệt xuống đất, chỉ cần 4.000đ là có một ly cà phê thơm ngon vừa nhâm nhi vừa ngắm người qua lại. Trong khi một ly nước như thế, ở những quán sang trọng trung tâm thành phố như: Window café, Lasido, GMG, Nirvana... có giá không dưới 20.000đ. Vì vậy, rất nhiều khách qua đường ghé vào giải khát, sinh viên ngồi học bài, các cặp nam nữ tranh thủ tỏ tình, những người rảnh rỗi chơi cờ chọn cà phê công viên 30-4 làm điểm “lý tưởng” cho mình. Thậm chí, “quán” cà phê này còn thu hút không ít khách VIP, chiều chiều lướt xe tay ga bóng lộn đến đây. Trần Công Điềm - nhân viên một công ty nói: “Ở đây không khí mát mẻ, những lúc rảnh chúng tôi thường kéo nhau ra uống cà phê trao đổi công việc”.
“Quán” có đầy đủ các loại thức uống: nước suối, trà xanh không độ, cam ép, sinh tố, dừa tươi... ai muốn gì có nấy, giá dao động từ 4.000đ - 5.000đ. Mỗi một ly cà phê hay nước uống đều được khuyến mãi thêm một ly trà đá. “Rộng rãi” hơn, những người cùng đi nhưng không gọi nước uống cũng được nhân viên đưa ra một ly trà miễn phí. Tiếp viên của “quán” toàn là nam giới, không được tuyển chọn kỹ lưỡng như những quán khác; bù lại, lấy đúng giá và phong cách phục vụ rất nhiệt tình. Thậm chí khách tới chỉ cần đứng từ xa “ới” một tiếng là có nhân viên bưng nước tới liền. “Quán” phục vụ từ sáng đến chiều tối, những ngày lễ bán tới khuya, đông nhất vào thời điểm trước giờ đi làm (6 - 8 giờ) và kết thúc ngày làm việc (16 - 18 giờ). Cũng vì số lượng người tới đây rất đông nên dọc bên lề công viên, phía phần đường Hàn Thuyên rất dơ bẩn, ruồi nhặng bu bám do thức uống của khách đổ xuống tích tụ lâu ngày. Vào những hôm trời nắng, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Đây không phải là nét đẹp văn hóa của người Sài Gòn như những “người dễ tính” từng nói, mà nó cũng là hình thức xâm chiếm lòng lề đường, công viên một cách khôn khéo hơn để che mắt lực lượng chức năng, gây mất trật tự và mỹ quan công viên.