(BNS) Sáng 6-7-2007, khi vừa thức giấc, gia đình anh Hoàng Minh Châu (SN 1969) - một cơ sở kinh doanh lộc nhung, hươu tại xóm 8, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An tá hỏa khi gần 34kg nhung hươu (trị giá hơn 100 triệu đồng) vừa nhập về hôm qua trong tủ lạnh đã bị mất sạch.
DẤU VẾT TỪ... CUỘC ĐIỆN THOẠIVụ mất trộm đã được Công an xã Quỳnh Yên báo lên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Quỳ Châu, một tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm do đồng chí Nga - Đội trưởng chỉ huy đã có mặt tại hiện trường để xác minh phá án. Từ việc khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên nhận định đây là vụ án có tình tiết khá phức tạp, đối tượng rất có thể là người quen biết hoặc cùng nghề buôn bán lộc nhung hươu mới biết anh Châu nhận về lô hàng lớn nên đã móc nối với bọn lưu manh tổ chức trộm. Hàng loạt đối tượng khả nghi lần lượt được loại bỏ và thủ phạm của vụ trộm táo bạo này vẫn bặt vô âm tín. Nhận định tổ phá án đưa ra: rất có thể đối tượng sau khi có được số lộc nhung trên sẽ liên hệ tại những điểm bán truyền thống của các hộ kinh doanh lộc nhung hươu ở Phan Thiết, Hà Nội hoặc Hải Phòng. Tuy nhiên để phán đoán chính xác nơi tiêu thụ của bọn tội phạm là một điều rất khó khăn. Trong lúc vụ án chưa có nốt gỡ thì một nguồn tin từ người dân cho biết ngay trong đêm xảy ra vụ án, có một số đối tượng bất hảo ngồi uống rượu tại một quán nhỏ ở khu du lịch bãi biển xã Quỳnh Bảng với nhiều biểu hiện rất đáng ngờ. Tiếp đó, thông tin từ một đại lý kinh doanh nhung hươu tại Hà Nội báo về tổ phá án: có một cuộc điện thoại của một thanh niên nói giọng Nghệ An hỏi bán lộc hươu với khối lượng khá lớn nhưng khi hỏi tên tuổi thì người này không cho biết. Vả lại, số điện thoại này là một thuê bao trả trước, không đăng ký nên rất khó xác định chủ nhân của nó. Để làm được điều này, tổ phá án đã nhờ đến sự giúp đỡ của ngành bưu chính viễn thông nên định vị được số điện thoại gọi đi từ địa bàn xã Quỳnh Ngọc của một người tên N. Qua lời khai N. cho biết sáng 6-7, có một người bạn đã mượn điện thoại của N. gọi ra Hà Nội nhưng không biết mục đích gì. Kết hợp với việc rà soát lại những đối tượng biểu hiện khả nghi ngồi uống rượu tại bãi biển Quỳnh Bảng tối hôm đó, chân dung tên trộm bắt đầu lộ diện. Một tổ trinh sát được cử vào TP. Vinh để đón đầu đường vận chuyển thì được biết một đối tượng người Quỳnh Lưu tối 6-7 đã mang theo một hộp xốp lớn lên tàu Thống Nhất đi ra Hà Nội. Một tốp trinh sát khác cũng được cử ra Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng ở đây xác minh các điểm, đại lý thu mua hàng lộc nhung hươu để nhanh chóng bắt đối tượng.
 |
| Phạm Ngọc Thoan |
SA LƯỚI SAU 2 NGÀY GÂY ÁNKhoảng 14 giờ ngày 8-7-2007, tại một điểm thu mua nhung hươu ở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội xuất hiện một thanh niên có nước da ngăm đen đang cầm trên tay bó nhung hươu đi chào hàng. Khi cuộc ngã giá đang diễn ra thì bị trinh sát Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an phường Hàng Gai bắt quả tang. Đối tượng được đưa về trụ sở công an phường cùng 2 cặp nhung hươu đi chào giá. Tại Cơ quan điều tra, hắn khai tên là Phạm Ngọc Thoan (SN 1986, trú Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An) và không giải trình nguồn gốc và hai cặp nhung hươu đang cầm trên tay. Xác minh nhân thân, Thoan là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp. Trước nghiệp vụ sắc bén của CQĐT và bằng chứng không thể chối cãi, Thoan đã phải thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm 34kg nhung hươu của gia đình anh Châu tại xã Quỳnh Yên. Theo lời khai của Thoan, để có tiền tiêu xài hắn đã liên hệ với Hồ Phúc Lực (SN 1990, ngụ xã Quỳnh Lương). Biết bố Lực - ông Hồ Phúc Hòa là - người chuyên mua bán nhung hươu và có mối quan hệ làm ăn với nhà anh Châu; Thông qua Lực, Thoan biết anh Châu vừa nhận về một lô hàng lớn trị giá hơn trăm triệu đồng chuẩn bị đưa ra Hà Nội, Hải Phòng bán lại nên bọn chúng đã lên kế hoạch trộm. Khoảng 20 giờ ngày 5-7, Thoan cùng một nhóm bạn xuống Quỳnh Bảng uống rượu trong đó có Lực. Đến 1 giờ sáng 6-7, Lực chở Thoan bằng xe máy lên xã Quỳnh Yên. Đến đây, Lực về nhà còn Thoan ở lại theo dõi. Thấy nhà anh Châu điện vẫn sáng nhưng mọi người đã ngủ say, Thoan cạy cửa đột nhập vào mở tủ lạnh lấy 34kg nhung hươu dồn vào một bao tải được chuẩn bị sẵn vác về nhà cất giấu tại một cống thoát nước. 5 giờ sáng, hắn đón ôtô mang số nhung vào TP. Vinh mua một hộp xốp đựng nhung hươu rồi đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Trước khi đi, hắn mượn điện thoại của anh N. để hỏi thăm giá cả. Đến Hà Nội, hắn gửi toàn bộ “hàng” tại nhà người quen rồi mang hai cặp nhung đi chào giá và bị bắt. Sau đó, tên Lực cũng bị bắt khi đang tính chuyện trốn.
Chỉ sau hai ngày điều tra, vụ án đã được giải mã. Thủ phạm sa lưới, toàn bộ 34kg nhung hươu được trả lại cho khổ chủ. Nhờ thành tích xuất sắc trên, Công an tỉnh Nghệ An đã có điện biểu dương Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Quỳnh Lưu.