* Tài sản dễ mất nhất là điện thoại di động
 |
| Chen chúc chờ khám ở Bệnh viện Ung bứu |
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều bệnh viện tuyến trên, những bệnh viện lớn và có đội ngũ y bác sĩ giỏi. Chính vì lẽ đó mà những nơi này đang phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân từ các tỉnh thành về khám chữa bệnh. Lợi dụng sự đông đúc ở các bệnh viện, các đối tượng gian manh cũng trà trộn vào đây tìm cơ hội trộm cắp, móc túi, lừa gạt bệnh nhân và người thân.
Thuộc vào hàng lớn nhất ở thành phố là Bệnh viện Chợ Rẫy. Bình quân mỗi ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khoảng 2.700 bệnh nhân điều trị nội trú và trên 3.000 bệnh nhân tới khám. Cùng với những bệnh nhân này thường phải có đến 2 - 3 người nhà đi cùng để chăm sóc. Chỉ tính như vậy cũng đủ biết lượng người tập trung ở bệnh viện này mỗi ngày là rất lớn. Lợi dụng sự đông đúc, một số đối tượng chuyên trộm cắp, móc túi trà trộn vào đây chờ cơ hội ra tay. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2007 đến nay, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy đã bắt quả tang gần 30 đối tượng trộm cắp, móc túi hoạt động trong khu vực. Anh Trần Thanh Dũng - Đội trưởng đội bảo vệ BVCR bộc bạch: “Các đối tượng trộm cắp, móc túi hoạt động quanh khu vực này hầu như mỗi ngày. Có khi xảy ra 3 - 4 vụ mà bảo vệ bắt được 1 cũng đã là may”. Quả thật, bởi lực lượng bảo vệ không nhiều. Trong khi đó bệnh viện thì quá lớn, nên việc bảo vệ tài sản của bệnh viện và bệnh nhân là rất khó. Không dễ phát hiện ra các đối tượng gian manh bởi chúng thường đóng giả là người thân đi thăm nuôi để bắt chuyện với người khác. Sau đó thừa cơ hội nạn nhân mất cảnh giác là ra tay. Có nạn nhân khi bảo vệ bắt được kẻ gian rồi mời lên nhận lại tài sản mới tá hỏa là “người quen” vừa cùng nhau ngồi tâm sự cách đó chỉ ít phút.
 |
| Ngủ bên ngoài hành lang rất dễ bị kẻ gian móc túi |
Một trường hợp dở khóc dở cười xảy ra tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM khi bảo vệ nghe tri hô và bắt được một đối tượng trộm cắp với chiêu bài hết sức tinh vi. Trước đó, tên trộm này đóng giả là người thăm nuôi bưng dĩa cơm và chén nước mắm đi qua hành lang phòng bệnh. Khi ngang qua người phụ nữ đang ngồi ở ghế đá, hắn giả vờ vấp té rồi tưới luôn chén nước mắm lên quần áo người này. Sau khi rối rít xin lỗi, hắn tất tả chạy ra ngoài mua xà bông cho chị tắm và không quên đi theo về phòng bệnh để... “làm quen”. Thế rồi, khi người phụ nữ vào phòng tắm của bệnh viện để thay quần áo thì ở phòng tắm bên cạnh, hắn leo lên labô thò tay qua cuỗm luôn áo quần trong đó có hơn 1 triệu đồng nạn nhân cất để chăm lo cho người thân đang nằm viện. Cũng may, hắn đã bị lực lượng bảo vệ bệnh viện bắt giữ và giao cho công an xử lý. Chỉ tội người phụ nữ phải hổ thẹn vì đuổi theo tên trộm mà trên người không mảnh áo che thân.
Theo một số nhân viên bảo vệ trong các bệnh viện lớn tại TPHCM, thủ đoạn được sử dụng nhiều nhất của các đối tượng gian manh là trà trộn vào trong khu vực khám bệnh. Đây là khu vực tập trung đông đúc vào giờ cao điểm, nhất là mỗi buổi sáng. Hơn nữa bệnh nhân thường mất cảnh giác vì lo chăm chú nghe gọi đến lượt khám. Trước đây, một số đối tượng đóng giả bán hàng rong hoặc bán vé số rồi thừa cơ hội ra tay. Sau này một số đối tượng khác ăn mặc đàng hoàng, ngồi chen lấn vào dãy ghế những người chờ khám rồi móc túi. Để đối phó với loại tội phạm này, một số bệnh viện đã bố trí thêm lực lượng bảo vệ chìm, mặc thường phục vào ngồi chung dãy ghế bệnh nhân để nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi trộm cắp, lừa gạt người bệnh. Những đối tượng đã “nhẵn mặt” thì chỉ cần thấy chúng trà trộn vào các khu vực bệnh viện, lập tức bảo vệ sẽ tìm cách đẩy đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, vào những giờ cao điểm, lượng người tập trung đông quá thì chuyện sơ hở để mất mát tài sản vẫn không thể tránh khỏi. Xòe cho tôi xem xấp hình chụp những tên tội phạm mà bảo vệ bệnh viện bắt được, anh Đội trưởng đội bảo vệ BVCR phân trần: “Đấy, có những người là phụ nữ đã đứng tuổi, cổ tay đeo đầy vòng vàng, quần áo ăn mặc nhìn lịch sự thế này, ai nghĩ chúng vào đây để trộm cắp!”...
 |
| Bảo vệ túc trực bên quầy thu viện phí Bệnh viện Ung bứu |
Chen chúc trong dòng người đi khám bệnh thường bị lực lượng bảo vệ chìm phát hiện, thời gian gần đây một số đối tượng gian manh lại dở “chiêu bài” mới, đó là ăn trộm theo kiểu “cao cấp”. Chúng thường ăn mặc rất sang trọng, thậm chí là áo tay dài cổ côn, tay mang cặp táp rồi lân la qua những phòng bệnh dịch vụ (phòng máy lạnh, bệnh nhân ở những khu vực dịch vụ này thường là những người giàu có, mỗi phòng chỉ từ 1-2 bệnh nhân). Chúng đi qua và mở cửa bất cứ phòng bệnh nào. Nếu trong phòng bệnh nhân và người nhà đang thức thì chúng hỏi qua quýt vài câu, sau đó là “xin lỗi, nhầm phòng”. Còn nếu bệnh nhân và người thân đã ngủ say thì “alê hấp”, tiền bạc, tư trang, điện thoại di động... đều bị chúng cuỗm sạch. Với thủ đoạn này, những nhân viên bảo vệ có kinh nghiệm làm việc lâu năm cũng khó có thể phát hiện ra. Hơn nữa, sau mỗi phi vụ chúng lại thay áo để khó bị người khác phát hiện. Tài sản mà bọn gian manh thường nhắm tới chủ yếu vẫn là ĐTDĐ, bởi món hàng này gọn gàng, dễ bán và bán được nhiều tiền. Thậm chí có những kẻ sau khi bị lực lượng bảo vệ bắt thì trong người đã có 2-3 ĐTDĐ vì sau khi gây án hắn lại thay áo, thay áo xong lại lân la thực hiện phi vụ mới.
Bọn gian manh lân la trong các bệnh viện lớn ở thành phố, thừa cơ hội ra tay kiếm chác đang hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong khi bệnh viện thường tập trung đông đúc bệnh nhân và người thân tới khám chữa bệnh, lực lượng bảo vệ lại quá mỏng, việc ngăn chặn tệ nạn trộm cắp, móc túi là hết sức khó khăn. Hơn bao giờ hết, chính mỗi người bệnh và thân nhân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.