Đánh thức Thủ Thiêm
(Thứ ba 19/08/2008, 07:00)
Nghe đã lâu, nhưng mãi đến năm 1998, khi thành lập quận 2 tôi mới có dịp đặt chân đến. Quận 2 ngày ấy chỉ như ốc đảo biệt lập bởi sự ngăn cách của sông Sài Gòn. Hồi ấy, mới tách quận, người dân còn nghèo. Chuyện làm cầu, hầm chui qua sông để nối liền quận 2 với trung tâm thành phố chỉ là điều mơ ước của người dân. Thế rồi, bây giờ, người dân đã thấy chiếc cầu Thủ Thiêm bằng “xương” bằng “thịt” nối liền 2 bờ sông. Thế rồi, Hầm chui qua lòng sông cũng sắp được khánh thành đã đưa đất Thủ Thiêm không ngừng lên cơn “sốt”. Những chiếc cầu, hầm cùng với những dự án đầu tư triệu đô đang tạo nên cú “hích” cho Thủ Thiêm…“bay” lên. Trong ngất ngây niềm vui đó, tôi lại về thăm quận 2, nơi có dự án khu đô thị Quốc tế Thủ Thiêm hiện đại và thơ mộng trong tương lai.

Cầu Thủ Thiêm nối liền với quận Bình Thạnh
Mặc dù đang ngổn ngang đất, đá, sắt thép, xi măng… tôi vẫn nhận ra một ngày không xa nữa một khu đô thị thứ 2 của TP.HCM sẽ được mọc lên. Khu đô thị mới này sẽ hoành tráng hơn khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Đô thị Thủ Thiêm sẽ là: Trung tâm Tài chính, Thương mại, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ, phòng họp, bể bơi… đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ông Nguyễn Đăng Sơn, Viện phó Viện Nghiên cứu đô thị đánh giá rất cao về khu đô thị đầy tiềm năng trong tương lai này. Và quận 2, quận I, Bình Thạnh sẽ ôm trọn lấy sông Sài Gòn.

Giấc mơ Thủ Thiêm

Năm 1998 tôi có dịp về quận 2, một quận được tách ra từ huyện Thủ Đức cũ heo hút, cách trở bởi con sông Sài Gòn. Quận II gồm 11 phường : An Khánh, An Phú, An Lợi Đông, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi. Giờ đây quận 2 được quy hoạch là quận trung tâm đối trọng với quận I, và sẽ là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ quốc tế... mang tầm chiến lược trong sự phát triển của TP.HCM. Buổi đầu, quận có 24.000 hộ dân.
 
Trao đổi với chúng tôi, Huỳnh Hùng Quân, Trưởng phòng Kinh tế quận cười xởi lỡi nói, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa mà quận chỉ bắt đầu bằng điểm xuất phát thuộc loại thấp nhất thành phố. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, sản xuất kinh doanh phát triển chậm, trình độ dân trí thấp, chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.  Cộng thêm những tác động xấu của tình trạng quy hoạch “treo”, đất “đóng băng” làm cho vùng đất vốn giàu tiềm năng khó vẫn hoàn khó. Việc sông quận 2 bị sông Sài Gòn cô lập đã đẩy người dân nghèo lại hoàn nghèo. Người dân muốn làm nhà thì phải làm trên xình lầy, đường trên xình lầy. Buổi trưa, những cô cậu nhỏ đi học về cứ xách dép lên mà chạy trên xình. Mang dép thì lún, mà xách lên thì xình bám chân.

Một góc đô thị Thủ Thiêm trong tương lai
Nói thế bởi quận II đối lập với bờ sông bên này. Ở mỏm đất này, muốn sang bên kia, chỉ có cách là đi qua phà, bơi ghe. Những ngày ấy, ở cùng Thủ Thiêm, cụm từ “qua bên kia sông” làm tôi thấm thía cái nỗi gian nan cách trở. Học trò đi học phải qua bên kia sông. Bệnh tật thập tử nhất sinh vẫn phải kẽo kẹt thuyền chèo qua bên kia sông. Nhiều khi không kịp, đành đau xót đưa về… Trên 27.000 hộ dân mà có đến 12% hộ thuộc diện đói nghèo. Anh Nguyễn Văn Tín kể rằng, hồi còn bé mà mới hơn 4 giờ sáng đã phải dậy thắp đuốc lá dừa theo đò đi học, còn khi về thì xóm làng… ngủ cả. Phải những hôm mưa, về muộn một chút, đứng trên bờ bên này mà nước mắt cứ ứa ra trong đêm lạnh. Chỉ mới năm 1998 đây thôi, mà chuyện kể nghe như từ xa xưa lắm. Cả đất Thủ Thiêm mà chỉ đếm được trên đầu ngón tay được hơn trăm chiếc xe gắn…máy. Đường giao thông huyết mạch chỉ là những con đường mòn trên xình lầy. Khi đêm về, bóng đen trùm lên những ngọn dừa soi bóng bên dòng nước, từ giữa sông nhìn về, với lác đác những đốm đèn lập lòe và tiếng bìm bịp kêu nẫu nuột, tôi cứ hình dung Thủ Thiêm như mơ màng ngủ, anh Tín nói.

Sài Gòn đã trên 300 năm thì Thủ Thiêm cũng trên 300 tuổi. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải bồi hồi kể, ngày ấy nói chuyện xây dựng những toà nhà cao tầng cho Thủ Thiêm chỉ là một giấc mơ. Mơ, vì thấy quận I, quận III đẹp và vươn cao quá. Mơ, vì không có cầu để bắc qua sông. Muốn qua bên thành phố mà không ngại xa thì phải đi… ghe.

Đô thị mới đi lên

Bây giờ, tiếp chúng tôi với ly cà phê trong cơ ngơi trụ sở quận nhìn ra con đường khang trang lộng gió, ông Quân rất tâm đắc về cây cầu Thủ Thiêm đã được nối liền hai bờ sông. Và trong tương lai gần, hầm Thủ Thiêm cũng được thông xe, nối liền hai bờ sông để đất Thủ Thiêm ngày một phát triển. Tất cả như một phép màu thời hiện đại, không một chút cường điệu. Ông Quân bảo cây cầu Thủ Thiêm, Hầm Thủ Thiêm là hiện thân cho một quyết tâm dữ dội của Trung ương, chính quyền thành phố cũng như người dân địa phương trong thời…“hội nhập”. Nó đã như một bàn tay độ thế đưa Thủ Thiêm, nắm lấy nó mà đi.

Thủ Thiêm đang được xây dựng
Để Thủ Thiêm thức giấc, chính quyền đã cho triển khai hàng loạt dự án, thí điểm giao đất cho các doanh nghiệp, thành lập khu công nghiệp với quy mô 42ha, và đang mở rộng thành 110ha... Đó cũng là một cách phát huy nội lực để quận phát triển. Trong niềm vui ông Quân cho biết, cơ sở vật chất kỹ thuật của quận đang được đầu tư mạnh mẽ như: đường xa lộ Hà Nội, Trần Não, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, cầu Giồng Ông Tố, đường liên phường Bình Trưng Đông – Bình Trưng Tây – Cát Lái...đang được nâng cấp mở rộng, xây dựng mới. Hệ thống điện ngày càng được phủ rộng theo nhịp độ đô thị hóa, đầu tư hệ thống cấp thoát nước mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của y tế, giáo dục, văn hóa, TDTT được chú trọng đầu tư. Việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật mạnh mẽ đã tạo sức hút cho đà phát triển kinh tế-xã hội của quận. Hàng năm quận thu hút hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư về đây. Phát huy được nội lực phát triển, hàng chục doanh nghiệp trong nước đã về quận 2 đầu tư sản xuất kinh doanh, hàng chục dự án FDI cũng chọn nơi đây đầu tư.

Trong niềm vui ông Quân cho biết, năm 2007 giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chung toàn quận đạt 3.281 tỷ đồng, tăng 39,8%. Đến thời điểm hiện nay do sự biến động ngày càng tăng về giá nguyên vật liệu ảnh hưởng tới việc di dời doanh nghiệp tập trung vào khu công nghiệp, nhưng giá trị sản xuất đạt 98,6% (205,7 tỷ đồng). Riêng thương mại - dịch đạt 4.503 tỷ đồng, tăng 49,5%. Trong đó, quận quản lý 2.565 tỷ, tăng 38%.

Để có Quận 2 như ngày hôm nay không thể không kể đến sự nổ lực vươn lên của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận. Theo một giám đốc có trụ sở đóng tại phường Thảo Điền cho biết, 5 năm trước đây người dân phường Thảo Điền nghe nói dự án thành lập Khu Đô Thị Thủ Thiêm thành trung tâm kinh tế, thương mại rộng gần 400 ha người dân còn bán tín bán nghi. Mãi đến ngày con đường Trần Não rộng thênh thang được thành hình, rồi xe bon bon trên cầu Thủ Thiêm cộng với Hầm chui qua sông cũng sắp được thông xe thì người dân Thảo Điền, Thủ Thiêm…mới thấy thật.

Còn nhớ trong một lần gặp gỡ doanh nghiệp, trao đổi với chúng tôi về những điều ấn tượng của quận ông Lê Hoàng Quân-Chủ tịch UBND TP.HCM không ngần ngại cho biết, việc quy hoạch, bố trí đầu tư kinh tế - xã hội ở khu vực Thủ Thiêm và việc xúc tiến xây dựng hạ tầng cơ sở  quận 2 hôm nay đang trở thành một đại công trường tầm cỡ đã và đang được triển khai như: Đại lộ Đông Tây, hầm Thủ Thiêm, đường vành đai cầu Phú Mỹ, khu công nghiệp Cát Lái, Tân Cảng cùng với các khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, An Phú, khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được hình thành, tạo tiền đề cho quận 2 trở thành một trung tâm đô thị mới văn minh, hiện đại trong một tương lai không xa sẽ được cất cánh. Vâng! Thủ thiêm, An Khánh, An Phú, An Lợi Đông, Bình An, Cát Lái, Thảo Điền…những tên gọi này trong những ngày gần đây đang được nhiều người nhắc đến như là một biểu tượng của một bệ phóng mới cho quận 2.

Bây giờ, mỗi độ đêm về nhìn từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia đã rực sáng ánh đèn cao áp. Qua ánh đèn, Thủ Thiêm đang trở thành phố chợ. Cộng với chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp giai đoạn 2008 – 2010. Quy hoạch ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp quận. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2008 ước đạt  5.958,1 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại - dịch vụ 12.822,944 tỷ đồng, tăng 16,2%. Hiện quận có gần 30 dự án đăng ký đầu tư. Tất cả đã sẵn sàng. Giấc mơ quận II trở thành quận đối trọng với quận I, quận III đang dần được hình thành. Và nói như ông Sơn, nàng công chúa Thủ Thiêm đang bừng tỉnh giấc, sau bao nhiêu năm mơ màng, với một sức cuốn hút kỳ lạ.
Nguyên Xuân
CÁC BÀI MỚI :  
Những tên cướp vàng liều lĩnh (Kỳ 2)   (Thứ năm 08/01/2009, 09:21)
CATP Hà Nội: Khám phá vụ dùng xăng thiêu chết cả một gia đình   (Thứ ba 06/01/2009, 09:03)
Những tên cướp vàng liều lĩnh   (Thứ ba 06/01/2009, 05:10)
Những cung đường ăn nhậu thâu đêm   (Thứ bảy 03/01/2009, 08:55)
Mỹ tho - điểm đến của một triệu du khách quốc tế   (Thứ sáu 02/01/2009, 15:46)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Doanh nghiệp khốn khổ vì hacker  (Thứ hai 18/08/2008, 01:13)
Rừng khu di tích lịch sữ Tà Thiết bị tàn phá  (Chủ nhật 17/08/2008, 10:27)
Những con đường... hứa quá nhiều  (Thứ bảy 16/08/2008, 10:15)
MỞ RỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN TIÊU CỰC ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HÓC MÔN: Bắt tạm giam cán bộ tín dụng Nguyễn Công Định  (Thứ bảy 16/08/2008, 10:11)
TỬ HÌNH KẺ GIẾT NGƯỜI THÂN CƯỚP TÀI SẢN  (Thứ bảy 16/08/2008, 10:11)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website