|
(CAO) Nạn phá rừng làm rẫy, phá rừng khai thác gỗ đang diễn ra rầm rộ ở nhiều địa phương trên cả nước. Rừng nguyên sinh bị trảm (Quảng Bình), rừng phòng hộ bị đốn, rừng Quốc gia bị băm nát (Bình Thuận), rừng trọc dần trong sự bất lực của kiểm lâm (Bình Phước). Trong cuộc chiến giữ rừng, ưu thế dường như đang nghiêng về phía lâm tặc.
RỪNG TỪ TỪ BỊ “XƠI TÁI”
Chưa bao giờ tin tức về các vụ phá rừng lại nóng như hiện nay. Hàng loạt vụ phá rừng đã và đang xảy ra liên tiếp trên cả ba miền. Nóng nhất hiện nay là vụ phá rừng Quốc gia Tà Cú (Bình Thuận) diễn ra vào cuối tháng 4-2008. Gần 100 ha trong đó có 20 ha rừng trong khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tà Cú bị phá sạch chỉ trong một tuần. Điều đáng nói là vụ phá rừng này có dấu hiệu tiếp tay của lực lượng bảo vệ rừng. Tất cả số diện tích rừng bị san trên đều nằm trong phân khu phục hồi sinh thái, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tà Cú nghiêm cấm tác động dưới mọi hình thức. Điều gây sự phẫn nộ cho quần chúng là diện tích rừng này bị san ủi nhằm mục đích… trồng khoai mì. Sau khi vụ việc bi phanh phui, nhân viên bảo vệ rừng nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Tà Cú Bạch Văn Thành đã bỏ trốn. Ngay sau đó, công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bạch Văn Thành, về tội hủy hoại rừng đồng thời ra lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Thành.
 |
| Lực lượng bảo vệ rừng Bình Phước bất lực trước sự tàn phá của lâm tặc |
Trước đó, Bình Thuận còn có một vụ phá rừng quy mô khác xảy ra ở rừng phòng hộ Hàm Thuận –Đa Mi (Báo Công an ngày 8-5-2008 đã có bài phản ảnh). Lực lượng bảo vệ rừng bất lực trước lâm tặc và Ban quản lý rừng thì lại báo cáo không đúng về tình trạng rừng bị phá.
Sau Bình Thuận, tiếp bước “phong trào” phá rừng là Bình Phước và Kon Tum. Tại Bình Phước, chỉ tính riêng ba tháng đầu năm 2008 tại huyện Bù Đăng đã xảy ra 312 vụ phá rừng, gây thiệt hại 269 hécta. Các đối tượng phá rừng ở đây lại cực kỳ liều lĩnh, khi bị phát hiện chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt và không ngại… bắt nhốt luôn lực lượng bảo vệ rừng (Báo Công an ra ngày 15-4-2008 đã có bài phản ánh). Mục đích phá rừng ở Bình Phước chủ yếu cũng là để làm nương rẫy.
Ở Kon Tum tình trạng chiếm rừng làm nương rẫy cũng đang bùng phát mạnhh. Theo ông Nguyễn Đức Chiên, Phó giám đốc Lâm trường Kon Tum, tính đến đầu tháng 5-2008, đã có 4.452ha/ 16.680 ha rừng và đất rừng do Lâm trường quản lý bị người dân chiếm dụng làm nương, rẫy trồng sắn và cao su. Sau những vụ phá rừng làm nương, rẫy là những vụ phá rừng khai thác gỗ quý. Mới đây nhất, Ngày 4-6-2008, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một vụ phá rừng khai thác gỗ qúy. Sau đó, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã nhiều lần phát hiện và thu giữ hàng chục khúc gỗ Gõ, Sơn thuộc gỗ nhóm II, tròn (mỗi khúc dài khoảng 1,5 mét, đường kính từ 30 đến 45cm).
 |
| Lâm tặc dấu gỗ bằng cách nhấn chìm dưới nước |
Chịu chung số phận với rừng Bù Mùn là rừng nguyên sinh Cổ Trãi (Quãng Bình). Lâm tặc đã dùng mìn phá đá mở đường vào rừng ngang nhiên khai thác gỗ. Khi bị kiểm lâm phát hiện chúng đã dùng mìn chống trả. Góp chung “phong trào’ phá rừng mới đây còn có Bắc Kạn, một đại diện khác của miền bắc. Vụ việc xảy ra tại rừng Đồng Phúc (huyện Ba Bể). Hiện nay , Huyện uỷ Ba Bể đã trực tiếp chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ lợi dụng giấy phép tận thu cây gãy, đổ để chặt hạ cây còn đứng vững trong khu rừng phòng hộ Đồng Phúc.
Còn nhiều, rất nhiều, không thể thống kê hết những trường hợp phá rừng đang xảy ra rầm rộ trên cả nước. Vì sao tình trạng phá rừng lại xảy ra ào ạt như thế ? Sự bất lực của kiểm lâm là câu trả lời. Thỉnh thoảng máu lại đổ trong những cuộc đối đầu giữa lâm lâm tặc và kiểm lâm. Thường thị những giọt máu đó là của lực lượng bảo vệ rừng.
MÁU KIỂM LÂM TIẾP TỤC ĐỔ Không ngăn chặn được tình trạng phá rừng, ngược lại, kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng đôi khi còn bị lâm tặc đánh và bắt nhốt như tội phạm. Số lượng những vụ chống người thi hành công vụ, những vụ hành hung kiểm lâm tỷ lệ thuận với những vụ phá rừng. Anh em trong đội bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Bình Phước chắc không bao giờ quên được cái đêm 14-3-2008. Trong khi đi tuần, đội tuần tra phát hiện một nhóm người đang cưa cây phá rừng tại tiểu khu 302 (xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng). Không những không trấn áp được lâm tặc mà ngược lại, lâm tặc đã bắt cả ba người là Trần Văn Cương, Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Trọng Hùng nhốt ở một căn nhà ven rừng chiêu đãi muỗi suốt một đêm. Phải khi công an huyện Bù Đăng tìm đến giải cứu các anh mới được trả tự do.
Vụ việc xảy ra ở rừng Cổ Trãi (Quãng Bình) lại càng nghiêm trọng hơn. Trong một đợt truy quét lâm tặc đầu tháng 3-2008, lâm tặc đã dùng mìn chống trả kiểm lâm quyết liệt. Tình huống bất khả kháng xảy ra buộc tổ tuần tra bảo vệ rừng phải rút lui để tránh thương vong và đổ máu. Anh Nguyễn Văn Tình, cán bộ bảo vệ rừng là người đi sau cùng trong đoàn bị lâm tặc chặn lại hành hung bằng hung khí. Anh Tình bị thương nặng và được người dân địa phương đưa ra khỏi rừng, sau đó được chuyển về bệnh viện huyện Quảng Ninh cấp cứu. Gần đây nhất là vụ kiểm lâm vào tận phòng ông Phan Tuấn- Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam hành hung. Vụ việc xảy ra vào ngày 3-6-2008. Khi phát hiện vụ việc, các cán bộ kiểm lâm khác đã lao vào ngăn cản và cũng bị đối tượng này tấn công. Đối tương là Nguyễn Thế Sỹ, trú ở thôn Hoà Thạch, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc.
 |
| Rừng ở Bình Phước đang từ từ biến thành rẫy điều |
Không chỉ hành hung kiểm lâm, lâm tặc còn nhắm đến các nhà báo, phóng viên. Sau khi có bài đưa tin về những vụ phá rừng ở Buôn Mê Thuật. Anh Minh, phóng viên Đài PT TH huyện Buôn Đôn đã bị Lê Văn Huy- một lâm tặc chuyên nghiệp tổ chức hành hung. Đêm 7-3-2008, sau khi theo dõi anh Minh, Huy đã gọi đồng bọn đến hành hung và bỏ trốn. Nhưng ngay sau đó y đã bị bắt giam. Rừng vẫn tiếp tục gục ngã và máu của lực lượng bảo vệ rừng vẫn tiếp tục đổ. Bài toán bảo vệ rừng phải chăng là quá nan giải ? Còn nhớ khi mở trang web của Cục Kiểm lâm để tìm tư liệu viết bài này tôi đã gặp ngay câu nói của Bác: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ và xây dựng thì rừng rất quý”. Không biết với tình trạng rừng bị tàn phá như hiện nay, cơ quan chức năng nghĩ gì khi ngẫm lời Bác dạy.
|