Băng cướp điên cuồng Võ Tùng Hội (Kỳ 7)
(Thứ ba 19/08/2008, 07:02)
Chiếc Toyota cướp của đôi tình nhân tại ngã ba Cát Lái được bọn Hội gắn biển số xanh 50A-2356. Sáng 6-6-1977, Võ Tùng Hội lái xe này chở Nguyễn Đức Đoan - Võ Nhân Hòa về ngã tư Bình Phước ăn sáng rồi chạy vào Quốc lộ 13 đi Bình Dương. Trên đường đi chúng phát hiện một chiếc xe du lịch hiệu Fiat màu đỏ chở bảy người ăn mặc lịch sự, mấy quý bà đeo nhiều nữ trang. Hội cho xe qua mặt hai lần để kiểm tra, xác định họ đi đám cưới nên ra lệnh cho đồng bọn:

- Chuẩn bị súng!

Chiếc Fiat dường như nhận thấy sự nguy hiểm, cố chạy thật nhanh nhưng không đua lại tay lái lụa của gã tướng cướp. Tới khu vực hai bên đường chỉ có rừng cao su thì Hội nhấn ga cúp cua, chặn đầu chiếc Fiat. Ba tên nhảy xuống chĩa súng bắt mọi người phải ngồi im và lột của họ 1 đôi bông tai gắn hột xoàn 4 ly, 1 nhẫn hột xoàn 2 ly, 1 nhẫn vàng y mặt cẩm thạch, 1 cà rá, 1 dây chuyền vàng và 3 đồng hồ hiệu Seiko, Tissol, Jadova. Một ông già la lên liền bị Hội dùng báng súng đập vào ngực. Gây án xong, bọn cướp buộc chiếc Fiat chạy trước một đoạn rồi mới vòng xe quay về hố đá...

Sáng 7-6, Hội sử dụng xe Toyota chở Đoan - Hòa lên nghĩa trang quân đội ngụy gặp Lê Quý Kỳ vừa đi Honda 67 tới. Hội bàn với cả bọn thay đổi địa bàn hoạt động, chuyển hướng đánh cướp sang tỉnh Sông Bé (cũ). Theo sự phân công của Hội, Hòa cầm lái chiếc 67 chở Đoan chạy sau xe hơi làm nhiệm vụ hộ tống, bốn tên đi Lái Thiêu ăn trái cây rồi đi sâu vào địa phận Bình Dương. Tới Thủ Dầu Một, chúng thấy có nhiều CA chặn xét giấy tờ các phương tiện qua lại nên hoảng sợ quay về. Đến ngã ba Thuận Giao, nhìn thấy chiếc Toyota biển số 61A-3729 đang đậu còn khá mới, Hội lái xe áp sát, rút súng khống chế bắt tài xế Trần Quang Văn và chủ xe là ông Trần Văn Thành - Giám đốc hãng Vifaco - ra khỏi xe cho Kỳ leo lên nổ máy chạy. Hai người đàn ông khốn khổ định la lên thì Hòa - Đoan rà xe tới chĩa súng uy hiếp buộc họ phải câm lặng, bất lực nhìn theo tài sản cứ xa dần. Dọc đường bôn tẩu, băng cướp “tráng miệng” chiếc Honda 67 của một thanh niên trên xa lộ Đại Hàn rồi chạy về khu vực Bà Điểm - Quang Trung gặp đám Cường Tàu, bán cả hai chiếc 67 lấy 1.100 đồng và nhận lại chiếc Honda 90 gửi sửa bữa trước. Hội kêu cả bọn quay lại Thủ Đức, dùng tiền bán xe ăn nhậu phủ phê. Sau khi gửi chiếc Honda 90 tại nhà người quen, Hội điều khiển chiếc Toyota biển số xanh chở cô bồ tên Liên đi chơi, sau đó bỏ xe này tại chợ Kiến Thiết (Thủ Đức) do bình yếu, máy không ngon bằng chiếc xe mới cướp được.

Chập tối, Kỳ ôm vô lăng xe 61A-3729 đưa Đoan - Hội - Hòa vào trung tâm TP từ hướng cầu Bình Triệu. Tới đường Nguyễn Huệ, Hòa đón bồ là một gái điếm trẻ đẹp tên Trang. Trời mưa, Kỳ cho xe chạy theo đường Trần Hưng Đạo về quận 5. Vừa qua Sở CATP, Hội phát hiện một chiếc xe hơi loại Honda bốn chỗ trên có hai cặp trai gái người Hoa đang đùa giỡn. Gã bảo “nhìn bọn này thấy ghét” và ra lệnh cho Kỳ vượt lên, đánh võng để chọc tức. Thấy các cô gái la ó, cánh đàn ông thì giơ nắm đấm, Đoan rút súng chĩa về sau hăm dọa. Chiếc Honda lập tức dừng lại. Kỳ liền cài số lùi, điều khiển xe de thẳng vào đầu chiếc xe bé bỏng đánh rầm rồi bỏ đi. Chúng tới quán bà Năm Sa Đéc trên đường Hồng Bàng ăn uống. Tại đây Hội - Hòa nhìn thấy một cặp vợ chồng ngồi ăn hủ tiếu, người vợ đeo nhiều nữ trang nên quyết định đi theo để cướp. Hòa giúi cho Trang mấy trăm đồng bảo ngồi lại tính tiền, hẹn lát nữa gặp nhau tại trước Nhà hát TP rồi cùng đồng bọn ra xe hơi chờ đợi. Cặp vợ chồng ăn xong chở nhau đi bằng chiếc Honda dame mà không biết bọn Hội đang bám theo. Tới rạp Diên Hồng trên đường Phạm Ngũ Lão, Hội ép “con mồi” vào lề, Hòa - Đoan - Kỳ cùng nhảy xuống dùng súng uy hiếp lột của họ 2 cà rá hột xoàn, 1 sợi dây chuyền bạc, 1 đôi bông tai, 1 đồng hồ. Sau đó Hội lái xe ra đường Lý Thái Tổ thả Kỳ xuống cho gã về nhà rồi phóng thẳng về hố đá, không thèm rước cô Trang như đã hẹn.

ĐOẠN CUỐI CỦA BĂNG CƯỚP
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Đức Đoan đã 5 lần bị bắt, lập hồ sơ vì phạm tội 
Hôm sau (8-6), Hội - Đoan - Hòa tiếp tục thực hiện việc đi cướp ở Sông Bé như kế hoạch đã định. Tới gần Lái Thiêu, Hòa rủ Hội - Đoan ghé nhà cô Út ở xã Phú Long, huyện Thuận An coi bói. Rất muốn biết số phận sẽ ra sao, hai tên đồng ý. Đại ca Hội được ưu tiên coi trước. Cô Út thắp nhang, gieo quẻ, mắt nhắm nghiền lẩm bẩm một hồi rồi phán:

- Người nam này sắp ngồi tù rồi!

Ba tên tái mặt nhìn nhau, chợt trông thấy những bóng người ôm súng dài xuất hiện trước cửa. Thì ra phát hiện chiếc xe Toyota của ông Thành bị cướp đậu ngoài cổng, lực lượng vũ trang hai xã Phú Long, Vĩnh Phú đã cấp báo cho CA hai tỉnh thành, đồng thời triển khai đội hình bao vây căn nhà. Những tên cướp lập tức rút súng, Hội K54, Đoan rulô, Hòa lăm lăm khẩu colt, cả bọn lao ra phía cửa sau. Gặp anh xã đội phó ôm khẩu AK chặn lại, Hòa bắn ngay một phát vào bụng anh rồi cùng Hội - Đoan lẩn nhanh vào những ruộng mía rậm rạp, rộng lớn. Không sợ nguy hiểm, lực lượng CA, du kích đuổi theo, tiếng súng bắn nhau bắt đầu rộ lên. Rồi các chiến sĩ hình sự thuộc CA tỉnh Sông Bé và CATP Hồ Chí Minh có mặt, phong tỏa toàn bộ khu vực. Bọn Hội chui sâu vào cánh đồng mía, xả đạn như mưa hòng mở đường máu thoát thân nhưng đã bị những tràng AK, AR15 giòn giã áp đảo. Sau cùng lực lượng truy đuổi bắt được cả ba tên, trong đó Hội - Đoan bị thương rất nặng. Hai tên được đưa đi cấp cứu, Đoan bị bắn nát cánh tay trái nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ.

Trở lại vụ nổ súng trước Ngân hàng TP ngày 4-6-1977. Sau khi nhảy ra khỏi chiếc Datsun bị bắn bể kính, xẹp lốp, Hoàng Đình Trung bỏ chạy vào một quán ăn, thản nhiên xơi tô phở rồi trốn thoát. Thất lạc mất đám Đoan - Hòa - Hội, Trung đi lang thang vô tình gặp Đoàn Minh Hoàng (tức Dũng), Xuân (bộ đội đào ngũ - bạn Hội), một đồng bọn tên Ba Tàu và tiếp tục tổ chức đi cướp.

Tối 11-6, Trung lận lưng khẩu rulô cùng trái lựu đạn, Hoàng thủ súng K54, cùng Xuân - Ba Tàu sử dụng hai xe Lambretta và Honda 67, mang theo bịch trái cây tới “thăm” nhà bà Võ Thị Bên ở số 41 Trần Quang Diệu, quận 3. Là người quen với gia đình nên Ba Tàu bấm chuông, được bà Ba mở cổng mời vào. Thấy trong nhà chỉ có bà và cô gái tên Nhị, bốn tên lập tức rút súng uy hiếp trói hai người lại, đẩy vào phòng ngủ và bắt đầu lục soát. Xuân lột của bà Ba, cô Nhị 2 chiếc cà rá, 1 nhẫn đeo tay; Trung vừa lấy được chiếc ống nhòm thì vợ chồng bà Bên cùng anh trai bà là ông Võ Văn Gõ đi xe hơi về, kêu cửa. Ba Tàu chạy ra mở, chiếc Peugeot 404 vừa lọt nửa thân xe qua cổng thì cô Nhị giãy giụa làm tuột dây trói phóng ra tri hô “cướp... cướp”! Nhìn thấy Trung lao ra, ông Gõ bung cửa xe hơi chặn lại liền bị Trung bắn một phát vào ngực chết tại chỗ. Chiếc Peugeot choán hết cả cổng, Trung phải bỏ xe máy chạy bộ ra đường, đang uy hiếp cướp chiếc xe ôm làm phương tiện đào tẩu thì bà Bên đuổi theo níu hắn lại. Trung hướng nòng súng vào bụng bà siết cò rồi tháo chạy. Một anh bộ đội xuất hiện bắn Trung bị thương ở tay. Gã nằm rạp xuống đất bắn trả, đến khi đôi bên cùng hết đạn thì bỏ chạy vào con hẻm, móc lựu đạn khống chế một thanh niên cầm lái chiếc Vespa bắt chở đi. Trung leo lên xe, anh thanh niên rồ ga húc vào bờ tường làm cả hai đổ kềnh xuống đường, quả lựu đạn trên tay y văng mất. Có ai đó phang mạnh chiếc ghế vào đầu làm y choáng váng. Trung cố gượng dậy chạy tiếp vào trong thì thấy hẻm cụt, một cô gái đứng đó lên tiếng:

- Hết đường rồi...

Tai Trung ù đi, chân tay rã rời. Gã thẫn thờ nhắm mắt, chợt thấy cánh cửa nhà giam mở ra. Con thú dữ trước bước đường cùng hộc lên một tiếng rồi sụp xuống ôm lấy đầu thở dốc, ngồi chờ CA đến bắt...
(Còn tiếp)
TRỌNG ĐẠT
CÁC BÀI MỚI :  
Những tên cướp vàng liều lĩnh (Kỳ 2)   (Thứ năm 08/01/2009, 09:21)
CATP Hà Nội: Khám phá vụ dùng xăng thiêu chết cả một gia đình   (Thứ ba 06/01/2009, 09:03)
Những tên cướp vàng liều lĩnh   (Thứ ba 06/01/2009, 05:10)
Những cung đường ăn nhậu thâu đêm   (Thứ bảy 03/01/2009, 08:55)
Mỹ tho - điểm đến của một triệu du khách quốc tế   (Thứ sáu 02/01/2009, 15:46)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Đánh thức Thủ Thiêm  (Thứ ba 19/08/2008, 07:00)
Doanh nghiệp khốn khổ vì hacker  (Thứ hai 18/08/2008, 01:13)
Rừng khu di tích lịch sữ Tà Thiết bị tàn phá  (Chủ nhật 17/08/2008, 10:27)
Những con đường... hứa quá nhiều  (Thứ bảy 16/08/2008, 10:15)
MỞ RỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN TIÊU CỰC ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HÓC MÔN: Bắt tạm giam cán bộ tín dụng Nguyễn Công Định  (Thứ bảy 16/08/2008, 10:11)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website