Vứt bỏ trẻ em - một hành vi cần bị lên án
(Thứ bảy 15/11/2008, 06:45)
Hiện nay tại một số địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa, tình trạng vứt bỏ trẻ em ở những nơi công cộng đang trở nên phổ biến. Theo thống kê của cơ quan chức năng,  chỉ từ năm 2004 đến nay có 12 cháu bị bỏ ở cổng chùa Thanh Sơn, thôn Thủy Triều, huyện Cam Lâm và 11 cháu bị bỏ trước cổng mái ấm Anh Đào, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hoà. Hầu hết các cháu trong độ tuổi từ sơ sinh đến 5 tuổi. Có cháu mới sinh chưa tắm rửa, chưa cắt rốn bị bỏ trong túi xách rồi để trước cổng hai cơ sở nói trên.

Trẻ mồ côi được chùa Thanh Quang nuôi nấng
Đại đức Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Thanh Sơn, cho biết: Hiện nay nhà chùa đang nuôi dạy 105 cháu (65 nam, 40 nữ). Đó là chưa tính hàng chục cháu khác mà gia đình và người thân đến xin nhà chùa nuôi dạy, nhưng nhà chùa từ chối vì không còn khả năng. Những trường hợp bị bỏ vô thừa nhận, nhà chùa phải báo cáo chính quyền để làm thủ tục nuôi dạy. Ngày 1-9-2007, một thai nhi chưa cắt rốn, chưa tắm bị bỏ trong túi du lịch rồi đem đặt tại cổng chùa Thanh Sơn. Khi nhà chùa phát hiện thì kiến đã bò khắp người. Đầu tháng 10-2008 lại có thêm 1 cháu bị bỏ tại cổng chùa nữa.

Ni sư Thích nữ An Sơn, chủ nhiệm mái ấm Anh Đào, cho biết: Mái ấm Anh Đào đi vào hoạt động từ năm 2004, đến nay có 60 cháu (35 nam, 25 nữ). Trong đó có 11 cháu bị cha mẹ đem đến bỏ trước cổng mái ấm. Ni sư An Sơn phải báo cáo chính quyền làm thủ tục nuôi dạy.

19 giờ 30 ngày 12-11-2005 một thai nhi mới sinh chưa tắm rửa, bỏ trong chiếc giỏ nhựa (loại giỏ để đi chợ) đặt trước cổng cơ sở mái ấm Anh Đào, được các cháu phát hiện, ni sư  đem về tắm rửa nuôi dạy.

Ni sư ở mái ấm Anh Đào đang chăm sóc các cháu
19 giờ 45 ngày 6-12-2006, thời điểm đang diễn ra cơn bão số 9, mọi người trong mái ấm Anh Đào đang chăm chú theo dõi diễn biến cơn bão trên tivi thì nghe ngoài cổng tiếng trẻ sơ sinh. Ra coi thì phát hiện một bé trai kèm theo một lá thư cho biết đứa bé còn 4 ngày nữa đầy tháng, nhờ các cô nuôi giùm. Tình trạng đứa trẻ lúc đưa từ cổng về tím tái, khóc không ra tiếng. Cô báo chính quyền làm giấy khai sinh đặt tên là Phạm Minh Tuấn (họ của cô).

Ngày 10-6-2008, một bé gái bị bỏ ở cổng chùa Tân Đức, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện đem đến mái ấm Anh Đào nhờ nuôi giùm. Rất tiếc cháu này bị tim bẩm sinh, nên mái ấm nuôi được 4 tháng cháu qua đời.

4 giờ sáng 23-9-2008, một bé gái bại não bị mẹ bỏ trước cổng mái ấm Anh Đào. Trong người cháu có một lá thư gửi cho cô: cháu tên là Hoàng Thị Huyền, sinh ngày 24-8-2004, nhờ cô nuôi giùm.

Ngày 1-10-2008, một phụ nữ dắt 3 đứa con (đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 2 tuổi) đến bỏ trước mái ấm.

Gần đây nhất, ngày 1-11-2008, một cháu trai mới sinh bị mẹ bỏ ở đầu thôn thuộc xã Ninh Trung, được một phụ nữ đem đến mái ấm.

Đi sâu tìm hiểu những cháu đang được hai cơ sở nuôi dạy, phần lớn các cháu đều mồ côi, có hoàn cảnh rất đáng thương. Song cũng không ít trường hợp vẫn còn cha hoặc mẹ. Như trường hợp hai chị em Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Hòa... Do cha mẹ ly hôn rồi đùn đẩy không ai chịu nuôi con, ban đầu giao hai con cho bên ngoại ở Ninh Hòa nuôi, được một thời gian bên ngoại giao cho bên nội ở Diên Khánh nuôi. Sau đó đem đến nhờ chùa Thanh Sơn nuôi dạy hay như trường hợp một người mẹ đem ba đứa con bỏ trước cổng mái ấm Anh Đào ngày 1-10-2008 vừa nêu trên.

Cháu Chế Tầm Xuân bị bỏ rơi và Đại đức Thích Thanh Quang
Cũng có những trường hợp cha mẹ bỏ con một thời gian, sau đó tìm cách đến đưa về. Như trường hợp cháu Phạm Minh Tuấn bị bỏ lúc 19 giờ 45 ngày 6-12-2006. Đến tháng 5-2008 (2 năm sau) thì có hai người đến tự xưng là cha mẹ cháu Tuấn xin cô cho cháu về với gia đình. Nhưng họ không chứng minh được mình là cha mẹ cháu Tuấn, cũng không chứng minh được là vợ chồng vì không có hôn thú nên sư cô không đồng ý. Lúc đầu họ làm dữ, mời công an đến giải quyết, nhưng khi phát hiện cháu Tuấn bị bệnh đao thì hai người này bỏ luôn không ngó ngàng gì tới nữa... Cũng có cháu khi vừa sinh ra bị khuyết tật, bệnh bại não, tim bẩm sinh... đã bị cha mẹ ruột tìm cách vứt bỏ. Hoặc có một số trường hợp người mẹ lỡ mang thai ngoài ý muốn, sau khi sinh con ra cũng vội vứt bỏ.

Chăm sóc và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là những người làm cha mẹ. Điều này đã được quy định trong Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Luật hình sự. Không ai muốn sinh con ra bị khuyết tật, dị dạng, nhưng nếu không may đứa trẻ bị khiếm khuyết thì hãy thương các cháu hơn chứ không thể quẳng ra đường hoặc đùn đẩy gánh nặng cho người khác, nhất là hiện nay các cơ sở từ thiện như mái ấm Anh Đào và chùa Thanh Quang đang trong tình trạng quá tải, lực bất tòng tâm như trường hợp thầy trụ trì chùa Thanh Quang đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cần điều tra làm rõ và xử lý nghiêm khắc hành vi vứt bỏ trẻ em ở nơi công cộng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, mất nhân tính và trái với đạo đức xã hội. Đồng thời cần sớm có biện pháp chia sẻ trách nhiệm với những cơ sở từ thiện đã nặng lòng với những mảnh đời như mái ấm Anh Đào và chùa Thanh Quang.
HOÀNG ANH
CÁC BÀI MỚI :  
Những tên cướp vàng liều lĩnh (Kỳ 2)   (Thứ năm 08/01/2009, 09:21)
CATP Hà Nội: Khám phá vụ dùng xăng thiêu chết cả một gia đình   (Thứ ba 06/01/2009, 09:03)
Những tên cướp vàng liều lĩnh   (Thứ ba 06/01/2009, 05:10)
Những cung đường ăn nhậu thâu đêm   (Thứ bảy 03/01/2009, 08:55)
Mỹ tho - điểm đến của một triệu du khách quốc tế   (Thứ sáu 02/01/2009, 15:46)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Hồn Nga ở Moscow (Kỳ 3)  (Thứ bảy 15/11/2008, 06:10)
“Điệp khúc buồn” ở bệnh viện  (Thứ sáu 14/11/2008, 15:57)
Quận 11: Tấn công truy bắt tội phạm ma túy  (Thứ sáu 14/11/2008, 09:14)
Xóa sổ băng cướp khét tiếng ở miền Đông Nam Bộ (Kỳ cuối)  (Thứ năm 13/11/2008, 09:10)
Hung thủ là nhân viên quán chân gà nướng  (Thứ tư 12/11/2008, 10:07)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website