“Săn” trùm ma túy quốc tế tại Lào (Kỳ 3)
(Thứ ba 02/12/2008, 00:25)
Nguyễn Chiến Thắng
So với Hợi và Cẩn, Nguyễn Chiến Thắng (Thắng béo, Thắng Hường, SN 1965, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) cũng tỏ ra không kém với thâm niên 20 năm buôn ma túy. Cả nhà Thắng sống bằng nghề buôn “hàng trắng”. Mẹ Thắng là Nguyễn Thị Hường và em gái Trần Thị Tâm đang thi hành án tù chung thân; em trai là Nguyễn Văn Lợi cùng với em vợ là Xổm Phon (quốc tịch Lào) bị bắt về tội buôn bán ma túy, lãnh án tử hình; còn em gái Trần Thị Tuyết mới ra trại sau 12 năm tù về tội ma túy. Cuối năm 2002, khi đồng bọn lần lượt sa lưới, sợ hành vi cung cấp ma túy cho hàng loạt đường dây bị vạch trần, Thắng trốn sang Lào, hoạt động gần giáp biên giới Thái Lan và tiếp tục buôn bán ma túy. Ngay cả khi bị Interpol truy nã đỏ, hắn vẫn không chùn tay, chỉ đạo đối tác vận chuyển ma túy từ Lào về Hà Nội. Qua điều tra những chuyên án ma túy lớn, nhiều đối tượng đều khai nhận, Thắng là đối tác rót “hàng” thường xuyên. Trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam, tên Trần Văn Thanh (Thanh tứ) khai Thắng đã nhiều lần điện thoại liên lạc cho Thanh sang Lào và bán trót lọt 82 bánh heroin. Thắng từng chỉ đạo tên Xổm Phon (quốc tịch Lào) vận chuyển 74 bánh heroin trên xe ôtô cùng 4.050 viên ma túy tổng hợp, bị Công an Quảng Ninh bắt giữ. Trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Quý (SN 1966, ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội), một tên lưu manh với “thành tích” 6 tiền sự, 3 tiền án cầm đầu, mọi giao dịch từ nhận ma túy, địa điểm, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán, chuyển tiền đều do Thắng từ Lào chỉ đạo. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Thắng chỉ
Tang vật
đạo tất cả những người tham gia đường dây phải lấy tên giả. Để tăng lợi nhuận, có lần bọn chúng còn đem từ Lào về một loại bột để pha vào heroin nguyên chất rồi đóng bánh bán cho con nghiện (loại bột này có màu trắng, không mùi, vị hơi cay). Tất cả những lần giao tiền, hàng, đường dây buôn bán ma túy này đều dùng tên giả, chỉ liên lạc qua điện thoại và mỗi số chỉ dùng một lần rồi sau đó bỏ sim. Thắng thường đưa “hàng” cho Dư Văn Nhạ vận chuyển từ Lào về Hà Nội giao cho Quý với tiền thù lao 2.000USD. Thùng heroin được ngụy trang toàn quýt bọc xung quanh được xếp lẫn trong xe vận chuyển quýt có biển số Lào. Trước khi lên đường, Thắng cho Nhạ số điện thoại của Quý và dặn đi qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình hoặc Cầu Treo, Hà Tĩnh, khi giao hàng ở khu vực bến xe tải Thanh Trì, Hà Nội phải lấy tên là Bằng. Nhận “hàng” xong, Quý đem về nhà phân chia tiêu thụ tại Hà Nội, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Mỗi quy trình vận chuyển “hàng” như vậy, cả bọn vận chuyển ít nhất 30 bánh, nhiều nhất 70 bánh heroin. Trong vòng bốn tháng, Thắng đã mua bán trái phép tổng cộng 144 bánh heroin.

Dẫn độ Nguyễn Chiến Thắng về cơ quan CSĐT
Từ kinh nghiệm của những lần truy bắt các đại gia ma túy trước đó, các trinh sát tinh nhuệ của Cục C17 và PC17 Nghệ An lại lên đường sang Lào phối hợp với bạn truy bắt Nguyễn Chiến Thắng theo lệnh truy nã của Interpol. Chuyến đi đầy cam go, nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Khi nghe tin Hợi và Cẩn bị bắt, Thắng nghĩ Lào không còn là “miền đất lành” nên chuồn sang Thái Lan ẩn náu. Kiếm tiền như rác nên hắn luôn huênh hoang, lấy khách sạn làm nhà, sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ để cá độ bóng đá. Mỗi lần từ Thái Lan về thăm vợ hai ở Viêng Chăn, Thắng di chuyển chỗ ở đến năm khách sạn, kè kè bên người luôn có đàn em lăm lăm súng đạn hộ tống. Có lần trong vai người đi buôn gỗ, hai trinh sát vào khách sạn, nhưng Thắng “béo” vừa trả phòng chuyển chỗ ở khác. Các trinh sát lại lần tìm theo từng dấu vết. Phương kế “điệu hổ ly sơn” lại được áp dụng. Khi vợ Thắng gọi điện để hắn về Viêng Chăn cùng gia đình tổ chức lễ “cầu an” cho linh hồn em trai Thắng và em vợ tại một ngôi chùa, Thắng về cùng vợ con ăn nghỉ ở một khách sạn bên bờ sông Mêkông. Khách sạn này rất sang trọng, của một tên trùm ma túy dân tộc Mông ở Kỳ Sơn, Nghệ An đã sang Lào ở được hơn 20 năm nay, chuyên chứa chấp các trùm ma túy quốc tế ăn, ở, buôn ma túy và đánh bạc nên được bảo vệ
Lấy lời khai
hết sức cẩn mật. Hàng ngày, vào đêm khuya, Thắng lệnh cho đàn em mang theo đồ ăn, tiền bạc và “hàng nóng” chất lên xe để đi làm ăn, đến sáng quay về khách sạn nghỉ ngơi. Suốt 10 ngày đêm bám theo xe ôtô của Thắng nhưng vẫn chưa có thời cơ thuận lợi bắt giữ, tiếp tục bố trí trinh sát ngoại tuyến khách sạn, đến 22 giờ ngày 5-4-2007, Nguyễn Chiến Thắng đang một mình lái xe ôtô ra khỏi khách sạn, các trinh sát liền bám theo. Sau 30 phút vòng vo, Thắng đột ngột rẽ vào một đường hẻm và dừng lại ở một quán ăn đêm. Khi hắn vừa bước xuống xe và đi vào quán ăn, nhanh như cắt hai mũi trinh sát bí mật, bất ngờ áp sát quật ngã, khóa tay Thắng. Các đệ tử thân tín của Thắng cũng bị lực lượng bên ngoài vô hiệu hóa. Ngay hôm sau, được Công an thành phố Viêng Chăn giúp sức, đoàn công tác đã dẫn độ Nguyễn Chiến Thắng về cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Biết trước không thoát khỏi án tử, Thắng đã thắt cổ tự tử trong trại giam, kết thúc quãng đời đen tối đầy tội lỗi không thể gột rửa.
M.L
CÁC BÀI MỚI :  
Những tên cướp vàng liều lĩnh (Kỳ 2)   (Thứ năm 08/01/2009, 09:21)
CATP Hà Nội: Khám phá vụ dùng xăng thiêu chết cả một gia đình   (Thứ ba 06/01/2009, 09:03)
Những tên cướp vàng liều lĩnh   (Thứ ba 06/01/2009, 05:10)
Những cung đường ăn nhậu thâu đêm   (Thứ bảy 03/01/2009, 08:55)
Mỹ tho - điểm đến của một triệu du khách quốc tế   (Thứ sáu 02/01/2009, 15:46)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Hoạt náo viên tương mại - nghề mới ở Sài thành  (Chủ nhật 30/11/2008, 18:54)
CAQ7: Triệt phá các băng đạo tặc bẻ trộm kiếng xe hơi  (Chủ nhật 30/11/2008, 18:53)
Ngày trở lại trại giam của gã giang hồ cộm cán  (Chủ nhật 30/11/2008, 18:50)
Gia Lai: bắt giữ kẻ trộm hai súng k59  (Chủ nhật 30/11/2008, 07:33)
Hàng tỉ đồng tiền bồi thường “chui” vào túi ai? (Kỳ 3)  (Thứ bảy 29/11/2008, 00:44)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website