“Đảng nhân dân hành động” và cuộc chống phá đất nước điên cuồng
(Thứ năm 04/12/2008, 07:37)
Nguyễn Sĩ Bình
Vài thập niên trở lại đây, Việt Nam đã có những bước phát triển ngoạn mục trong nhiều lĩnh vực, được thế giới ghi nhận và trân trọng. Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc và được đánh giá là điển hình xóa đói giảm nghèo sinh động nhất. Du khách quốc tế coi Việt Nam là điểm đến an toàn nhất bởi sự ổn định chính trị và người dân thân thiện. Việt Nam có tăng trưởng kinh tế cao ổn định (chỉ sau Trung Quốc), gia nhập WTO, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đó là niềm tự hào của cả dân tộc.

Ngược lại với những nỗ lực phát triển không ngừng đó, có những trái tim lầm lỡ, những tâm hồn u tối chìm sâu trong hận thù, tham vọng quyền lực, sẵn sàng quay lưng lại quê hương, Tổ quốc, bằng mọi thủ đoạn chà đạp lên lợi ích, hạnh phúc của đồng bào, kể cả người thân để thực hiện cho được cuồng vọng hão huyền. Nguyễn Sĩ Bình, kẻ cầm đầu cái gọi là “đảng nhân dân hành động” ở Mỹ chính là một trong những kẻ chống phá đất nước điên cuồng nhất. Y tự xưng là “trí thức yêu nước” tập hợp một số tên phản động lưu vong có nhiều nợ máu với nhân dân và hận thù với đất nước lập ra cái gọi là “đảng nhân dân hành động”. “Đảng” này không làm gì khác hơn là cấu kết với các tổ chức phản động lưu vong khác và các thế lực thù địch chống Việt Nam, tìm mọi cách phá hoại tiến trình phát triển của đất nước với ý đồ nhằm lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Tầm vóc, thủ đoạn chống phá đất nước của bọn này không hề thua kém các tổ chức phản động lưu vong khác như “Việt Tân” của bọn tàn dư Hoàng Cơ Minh, “Chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chành… Qua loạt bài khởi đăng từ hôm nay trên Báo Công an TPHCM, bạn đọc sẽ phần nào nhận ra chân tướng của y và đồng bọn.


Kỳ 1: NGUYỄN SĨ BÌNH - TÊN ĐẦU CƠ CHÍNH TRỊ

Khá khôn khéo cộng với sự liều lĩnh, Nguyễn Sĩ Bình sớm tạo dựng được sự nghiệp cho mình. Bản thân y và gia đình đã có thể sống một cuộc đời phong lưu an nhàn từ đó. Nhưng tham vọng quyền lực cộng với sự ngu dốt ích kỷ đã đẩy Bình ngày càng dấn sâu vào con đường chống phá đất nước điên cuồng, chà đạp cả lợi ích và hạnh phúc của bè bạn, người thân để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của mình. 

Nguyễn Sĩ Bình sinh năm 1955 tại một làng quê nghèo ở Hội Phú (Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định). Bình lấy bằng tú tài hai vào năm 1974 và đậu vào Trường đại học kỹ thuật Minh Đức (Phú Nhuận). Vào Sài Gòn, Bình bắt đầu tiêm nhiễm ý thức chống cộng và sớm bộc lộ tư tưởng vọng ngoại. Tháng 4-1975, khi quân giải phóng chuẩn bị vào tiếp quản Sài Gòn, Bình đã tìm cách móc nối để được lên máy bay quân sự di tản sang Mỹ. Hai năm đầu, Bình làm thuê cho một hãng xăng tại California. Tích lũy được ít tiền, Bình nghỉ việc để tiếp tục con đường học vấn. Lấy bằng kỹ sư, Bình về làm cho công ty Bechtel Power Corp. Được 2 năm, Bình “nhảy cóc” sang một lĩnh vực không liên quan gì đến chuyên môn nhưng dễ hốt bạc, đó là làm quản trị maketing cho một công ty phát triển về địa ốc ở Miami, Florida, chi nhánh tại Virginia. Công việc mới này cho Bình cơ hội đi nhiều, mở rộng quan hệ và kiếm nhiều tiền.

Vào những năm cuối của thập 80 của thế kỷ 20, khi các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô bắt đầu tan rã, do sẵn có tư tưởng chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bình cho rằng thời cơ đã đến. Với một số vốn kha khá, Bình từ bỏ chuyện đầu cơ đất đai để chuyển sang đầu cơ một thứ khác, mạo hiểm hơn, tham vọng hơn và liều lĩnh hơn - đầu cơ chính trị. Kể từ đó, y miệt mài vạch kế hoạch chống phá quê hương, đất nước.

Tháng 7-1990, Bình lấy cớ về Việt Nam thăm gia đình để tìm hiểu tình hình. Quay lại Mỹ, Bình gặp và  bàn bạc với Bùi Duy Sinh, Hoàng Trọng Hiệp mưu đồ “lật đổ chế độ XHCN của Việt Nam”. Chúng tham khảo một số tài liệu chính trị, đặc biệt là tuyên ngôn của “mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” của Hoàng Cơ Minh (sau này là Đặng Việt Tân), “đảng liên minh dân chủ” của tên Cường ở Canada để soạn thảo ra một mớ tài liệu và đặt cho cái tên thật kêu là  “tài liệu sáng lập 1991”. Bình lập ra cái gọi là “Đảng nhân dân hành động”, tự phong mình chức  chủ tịch. Hòang Trọng Hiệp chuẩn bị bản thảo “tài liệu sáng lập 91” cho Nguyễn Sĩ Bình và Bùi Duy Sinh mang về Việt Nam. Tại nhà mẹ ruột ở đường Cách Mạng Tháng 8, P13Q10, Bình đọc bản tài liệu này để các em ruột của y là Nguyễn Sĩ Tĩnh, Nguyễn Sĩ Linh A, Nguyễn Sĩ Linh B và Trần Thị Bé Sáu (bạn của Linh A) góp ý kiến.

Về Mỹ, Bình móc nối Nguyễn Lê Hiệt, nhờ in tài liệu thành ba cuốn khổ lớn và các tập thu nhỏ để dễ truyền tay. Chúng còn bỏ tiền thuê một nhạc sĩ ở hải ngoại phổ hai bài hát, in chung vào tập tài liệu, tổ chức ghi âm tập tài liệu và bài hát vào hai băng cassette. Đến đây xem như đã xong phần “lý luận”, Bình vạch kế hoạch bí mật phát triển lực lượng, tạo dựng ngọn cờ, thành lập tổ chức “Đảng nhân dân hành động” ở Việt Nam, hai năm sau sẽ tiến hành các phương thức đấu tranh công khai, từ việc đòi các yêu sách chính trị đến phát động cuộc tổng nổi dậy ở trong nước, kết hợp với sự hỗ trợ bên ngoài, tiến tới lật đổ chính quyền.

Ngày 24-9-1991, Bình về nước, mang theo hai tập “Tài liệu sáng lập 91”, một tập thu nhỏ và hai băng cassette. Linh B, em ruột Bình, đi photo thành 10 cuốn khổ lớn, 60 tập thu nhỏ và sang 10 cuộn băng ghi âm.

Mộng đồ làm chính trị, lật đổ chế độ nhưng không có kinh nghiệm lẫn hiểu biết, Bình khởi sự bằng cách lôi kéo người thân trong gia đình và bạn bè tham gia tổ chức. Bình trao đổi, thăm dò thái độ, cho họ xem tài liệu và dụ dỗ gia nhập. Những người được kết nạp có nhiệm vụ đi rỉ tai và dụ dỗ người khác. Chiêu bài của chúng là xuyên tạc tình hình đất nước, để khoét sâu sự bất mãn, kích động tư tưởng chống đối, cho tiền và hứa hẹn.

Đầu tháng 10-1991, thông qua Linh B, Bình thu nạp Lê Hoàng Lâm, giáo viên dạy tư ở Trà Ôn, Cần Thơ. Bình đưa cho Lâm bản gốc, “Tài liệu sáng lập 91” và 16 tập photo thu nhỏ để móc nối người vào tổ chức. Lâm lôi kéo được một số đối tượng như Lý Thanh Tòng, Nguyễn Thành Các, Cao Phước Tám, Nguyễn Sinh Từ. Để tạo lòng tin, Lâm “nổ” Bình là “tiến sĩ kinh tế được Mỹ cử về phát triển tổ chức ở Việt Nam, tổ chức này có sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc”. Lâm bố trí Bình xuống thị xã Vĩnh Long để gặp đám lính mới. Nghe Bình vẽ ra một tương lai huy hoàng khi “lật đổ chế độ” thành công, đám này tối mắt, hí hửng ký đơn gia nhập tổ chức. Cũng trong thời gian này, tại thành phố, Bình dụ được Bạch Thị Xuân, Trần Thị Bé Sáu là bạn của mẹ và em gái y;  Xuân lại móc nối được Thông Minh Phước, nguyên là đại úy chế độ ngụy và Lâm Thiên Thu.

Bình về Mỹ, đám tay chân ở miền Tây ráo riết đi chiêu dụ. Ba con cá cắn câu là Lê Hà Hạp, Đặng Văn Được và Lê Hiền Lương.

Đầu năm 1992, Bình trở lại Việt Nam. Trên đường về, Bình lôi kéo thêm hai Việt kiều Mỹ. Bình chỉ thị cho nhóm ở miền Tây phải tăng cường hoạt động, mở rộng địa bàn khắp miền Tây. Bọn tay chân ráo riết làm theo chỉ đạo nhưng không thành. Sợ Bình không cho tiền nữa, chúng báo cáo láo đã phát triển được nhiều cơ sở ở Đồng Tháp, Kiên Giang, Minh Hải (nay là Cà Mau).

Giữa tháng 3, Bình mở các lớp huấn luyện tại nhà mẹ y cho số cốt cán ở địa phương. Mỗi lớp 5-7 tên, học trong ba ngày. Người ở xa được bao ăn ở và 50.000đ tiền đi đường. Thiên Thu và Bé Sáu trong vai trò tuyên huấn đem mớ chữ nghĩa lộn xộn Bình soạn ra “dạy”, gọi là tôn chỉ, mục đích của “Đảng”, chủ yếu là kích động tư tưởng chống đối và chỉ cách lôi kéo người tham gia tổ chức. Thỉnh thoảng, Bình xuất hiện trong giờ học với tư cách “lãnh đạo đảng” đến thăm và giao nhiệm vụ.

Ngày 25-4 trong khi đang mở lớp huấn luyện tại nhà mẹ ruột y ở đường Cách Mạng Tháng Tám thì Bình bị bắt giữ. Cơ quan an ninh thu giữ hai tập “Tài liệu sáng lập 91” (một bản gốc mang từ Mỹ về) và một số bộ tài liệu photo thu nhỏ, mẫu cờ, phù hiệu của tổ chức, một bản danh sách thành viên tham gia tổ chức, băng cassette, bài hát, băng ghi hình Bình họp với nhóm ở miền Tây cùng camera. Cơ quan an ninh điều tra đã tập hợp hồ sơ truy tố Nguyễn Sĩ Bình và đồng bọn tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Tổng cộng Bình “làm cách mạng” hết vài ngàn đô la, gồm tiền đi lại, mở lớp huấn luyện và “sinh hoạt phí” cho đám cốt cán. Bé Sáu và Linh B trực tiếp chi tiền, thường có những lời nói bóng gió khiến các thành viên ngộ nhận có ban kinh tài chuyên lo tài chính cho tổ chức. Bình mưu tính khi tổ chức phát triển rộng sẽ vận động nguồn tài trợ của Việt kiều và người tham gia tổ chức bù vào số tiền y đã chi ra.

(Còn tiếp)
HOÀNG NGUYÊN - ĐĂNG HÒA
CÁC BÀI MỚI :  
Những tên cướp vàng liều lĩnh (Kỳ 2)   (Thứ năm 08/01/2009, 09:21)
CATP Hà Nội: Khám phá vụ dùng xăng thiêu chết cả một gia đình   (Thứ ba 06/01/2009, 09:03)
Những tên cướp vàng liều lĩnh   (Thứ ba 06/01/2009, 05:10)
Những cung đường ăn nhậu thâu đêm   (Thứ bảy 03/01/2009, 08:55)
Mỹ tho - điểm đến của một triệu du khách quốc tế   (Thứ sáu 02/01/2009, 15:46)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Hàng tỉ đồng tiền bồi thường “chui” vào túi ai? (Kỳ cuối)  (Thứ ba 02/12/2008, 00:27)
“Săn” trùm ma túy quốc tế tại Lào (Kỳ 3)  (Thứ ba 02/12/2008, 00:25)
Hoạt náo viên tương mại - nghề mới ở Sài thành  (Chủ nhật 30/11/2008, 18:54)
CAQ7: Triệt phá các băng đạo tặc bẻ trộm kiếng xe hơi  (Chủ nhật 30/11/2008, 18:53)
Ngày trở lại trại giam của gã giang hồ cộm cán  (Chủ nhật 30/11/2008, 18:50)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website