Người dân Mexico phẫn nộ vì nạn bắt cóc
(Thứ năm 14/08/2008, 11:16)
Cảnh sát Mexico City đang điều tra hiện trường một vụ bắt cóc con tin
(CATP) Giọt nước đã tràn ly với vụ cậu bé 14 tuổi Fernando Marti, con một nhà doanh nghiệp nổi tiếng là chủ của một chuỗi cửa hàng thể thao, bị bắt cóc và thảm sát. Người ta đã tìm thấy xác của nạn nhân trong thùng sau một chiếc xe hơi tại thủ đô Mexico City hôm 1-8, cho dù gia đình cho biết đã nộp tiền chuộc mạng. Kể từ đó đến nay, làn sóng phẫn nộ trước nạn bắt cóc lộng hành đã lan rộng khắp đất nước Mexico.

Hôm 11-8, chính quyền Mexico City đã phải công bố một chương trình cải tổ hệ thống chống tội phạm, với sự tham gia của các công dân. Để tăng cường sức mạnh chống tội phạm, Mexico City sẽ huy động 300.000 người dân tham gia làm các đại diện chống tội phạm ở thành phố đông tới 8,7 triệu dân này. Thành phố cũng sẽ thiết lập một đường dây nóng chống bắt cóc và đưa ra mức tiền thưởng tới 500.000 peso (49.400USD) cho người nào cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt được bọn bắt cóc.

Trong khi đó, chính phủ liên bang Mexico cũng đang thành lập 5 trung tâm chống bắt cóc quốc gia với 300 cảnh sát liên bang và hoạt động 24/7. Theo văn phòng An ninh công cộng Quốc gia Mexico, kể từ năm 1994 tới tháng 3-2008, nước này đã xảy ra ít nhất là 8.416 vụ bắt cóc. Con số thực tế còn cao hơn vì có nhiều vụ, gia đình nạn nhân không báo cảnh sát mà tự thuê người thương lượng với bọn bắt cóc. Hầu hết các con tin trong độ tuổi 16 đến 30. Mức tiền chuộc mạng bình quân lên tới 1,4 triệu USD một con tin.

Giới quan sát cho rằng nạn bắt cóc đòi tiền chuộc ở Mexico đã được tổ chức chặt chẽ giống như buôn lậu ma túy. Và nhiều người tin rằng có mối liên hệ giữa hai loại hình tội phạm có tổ chức này. Nhưng điều đáng sợ nhất là lực lượng cảnh sát Mexico không chỉ quá tải mà còn mang nhiều tai tiếng với tệ nạn tham nhũng, thậm chí tham gia hay tiếp tay cho bọn tội phạm.

Trước tình trạng tội phạm có tổ chức đang gia tăng, một số ý kiến kêu gọi Mexico khôi phục lại án tử hình. Số khác đề nghị cho phép người dân được mang súng. Ông Alfredo Harp Helu, cựu giám đốc Banamex, ngân hàng lớn nhất Mexico, từng bị bắt cóc làm con tin suốt 6 tháng, vừa bỏ tiền cho đăng trên báo một quảng cáo nguyên trang kêu gọi mọi người hành động chống tội phạm “Cần ngay lập tức một sự thay đổi. Sự bất lực đang lan rộng trong xã hội công dân. Chúng ta hãy đoàn kết lại để yêu cầu nhà cầm quyền phải chiến đấu chống tội phạm và vì sự an ninh cá nhân của mình”.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
CÁC BÀI MỚI :  
Israel bác bỏ lời yêu cầu ngừng bắn tạm thời của EU   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Kinh tế thế giới 2009 có sớm hồi phục?   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Bernard Madoff, cú lừa chưa từng thấy tại Wall Street   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Nỗ lực tìm kiếm hiệp định ngừng bắn ở Gaza   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine nóng lên giữa mùa đông lạnh   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Mỹ chi cho các nhà thầu chiến tranh Iraq 100 tỷ đôla  (Thứ năm 14/08/2008, 11:16)
Le Pen bán trụ sở đảng cho người Trung Quốc  (Thứ năm 14/08/2008, 11:15)
97 tuổi ngồi xe đạp 2.400km để... xem cầu lông  (Thứ năm 14/08/2008, 11:15)
“Nho mơ ước” giá như mơ   (Thứ năm 14/08/2008, 01:53)
Cuộc chiến 5 ngày ở Nam Ossetia: Thử nghiệm thất bại của Georgia  (Thứ năm 14/08/2008, 00:56)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website