Khi người đẹp trở thành đạo chích
(Thứ sáu 15/08/2008, 01:26)
Winona Ryder
Được nhiều đạo diễn lớn mời mọc, những gã đàn ông đẹp trai nhất hành tinh ve vãn, nữ diễn viên Winona Ryder có thể trở thành thần tượng trong những năm 2000. Nhưng một vụ chôm chỉa hàng trong siêu thị ở Los Angeles của cô đã làm thay đổi cả dòng lịch sử...

Vào đầu những năm 2000, Winona đã có tất cả mọi cái để có thể dưỡng già một cách phong lưu với những kỷ niệm tuyệt đẹp: các nhà sản xuất phim xem cô như một Audrey Hepburn mới. Các đại đạo diễn như Coppola, Woody Allen, Jim Jamusch đều bị cặp mắt to, nóng bỏng của cô thu hút và giao cho những vai diễn tuyệt vời. Cho đến ngày 12-12-2001... Ngày hôm đó, Winona thà bị người ta chụp ảnh đang chỉa mũi hít bột cocaine hơn là bị tóm cổ khi rời khỏi cửa hàng Saks Fifth Avenue tại Beverly Hills. Ăn mặc rách rưới, với 5.000USD hàng hóa đánh cắp giấu trong túi xách. Hollywood tha thứ tất cả: chích choác, đóng phim con heo... Nhưng không tha cho tội ăn cắp! Ăn cắp là một chứng bệnh đáng xấu hổ, không xứng đáng với một ngôi sao.

Cảnh Winona đạo chích bị ghi hình
Trong lúc xét xử, kéo dài 1 tuần lễ, Winona chẳng còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, trong lúc người ta kiểm kê “chiến lợi phẩm” của cô: một chiếc khăn bằng tơ, mấy cái nĩa, vài hộp phấn, một sợi dây chuyền hình quả tim... Cô đã có dự mưu từ trước, khi mang theo chiếc kéo để cắt đứt hệ thống báo động. Phán quyết của tòa án: 480 giờ lao động công ích, 36 tháng quản thúc tại gia và ghi vào danh sách đen của các phim trường... Các hãng phim và đài truyền hình trở mặt ngay với Winona. Nhiều kẻ còn mỉa mai mặc những chiếc áo thun mang dòng chữ Hãy trả tự do cho Winona! Cô đã cố biện minh trước tòa: Tôi không đả thương ai cả. Không có ai chết chóc. Quá muộn. Cô đã bị rơi đài như một quả mít. Hai đề cử giải Oscar bị lãng quên. Tên cô được xăm trên vai của Johnny Depp... Hollywood đã tặng cho cô danh hiệu “Dễ thương như c...”! Một chuyến đi Âu châu để giới thiệu phim đã chuẩn bị sẵn sàng, bị hủy bỏ. Bọn người ác mồm còn mỉa mai: Tôi không muốn có số phận giống như Julia Robert, bởi vì tôi là một diễn viên!

Bị bắt quả tang
Winona, một cô gái gần như huyền thoại, tạo dựng cuộc đời mình bằng những cuộc gặp gỡ... Đẹp nhưng bất ổn. Kể cả chuyện tình yêu. Rob Lowe, Daniel Day-Lewis, Christian Slater, Matt Damon, David Duchovny... đều đeo đuổi cô gái có chiều cao 1,57m. Không bao giờ kéo dài. Chứng bệnh ăn cắp vặt, luôn cần có người giúp đỡ. Các nhà tâm lý học nói như thế. Nhưng các nhà sản xuất phim lại không thích phân tâm học. Sau sự kiện này, Winona vốn dĩ tin vào nghiệp chướng, đã dành ra 5 năm để chiêm nghiệm cuộc đời.

Trước khi nhẹ nhàng quay trở lại vào năm 2006. Trước tiên với những vai phụ. Năm 2009, cô sẽ có mặt trong phim The Informers, chuyển thể từ tiểu thuyết của Bret Easton Ellis, và Star Trek của đạo diễn J.J. Abrams... Dường như cô đã có một ngôi sao trên đại lộ Hollywood. Không chắc những cô gái tuổi 20 thực sự biết đó là của ai...
BẢO LONG (Voici 1077)
CÁC BÀI MỚI :  
Israel bác bỏ lời yêu cầu ngừng bắn tạm thời của EU   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Kinh tế thế giới 2009 có sớm hồi phục?   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Bernard Madoff, cú lừa chưa từng thấy tại Wall Street   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Nỗ lực tìm kiếm hiệp định ngừng bắn ở Gaza   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine nóng lên giữa mùa đông lạnh   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Mô hình nhà vệ sinh công cộng bài trừ ma túy và mại dâm  (Thứ sáu 15/08/2008, 01:22)
Người dân Mexico phẫn nộ vì nạn bắt cóc  (Thứ năm 14/08/2008, 11:16)
Mỹ chi cho các nhà thầu chiến tranh Iraq 100 tỷ đôla  (Thứ năm 14/08/2008, 11:16)
Le Pen bán trụ sở đảng cho người Trung Quốc  (Thứ năm 14/08/2008, 11:15)
97 tuổi ngồi xe đạp 2.400km để... xem cầu lông  (Thứ năm 14/08/2008, 11:15)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website