Ba năm đi theo dấu chân Thành Cát Tư Hãn
(Thứ ba 25/09/2007, 11:21)
(CATP) Một người Australia vừa hoàn thành một chuyến đi ba năm ròng từ Mông Cổ tới Hungary theo dấu chân của lãnh đạo Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn. Khi Tim Cope bắt đầu hành trình 10.000km của mình (ảnh) hồi tháng 6-2004, anh tính mình chỉ mất có 18 tháng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chuyến đi của anh mất gấp đôi thời gian dự tính. Trong suốt hành trình rong ruổi trên lưng ngựa, anh sống dựa vào lòng mến khách của dân địa phương, gồm cả dân du cư.
P.V - C.V
CÁC BÀI MỚI :  
Israel bác bỏ lời yêu cầu ngừng bắn tạm thời của EU   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Kinh tế thế giới 2009 có sớm hồi phục?   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Bernard Madoff, cú lừa chưa từng thấy tại Wall Street   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Nỗ lực tìm kiếm hiệp định ngừng bắn ở Gaza   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine nóng lên giữa mùa đông lạnh   (Thứ năm 08/01/2009, 16:25)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Vui buồn nhân ngày Trung thu  (Thứ ba 25/09/2007, 11:19)
Những kỹ năng sống còn đối với phóng viên ở Iraq  (Thứ ba 25/09/2007, 11:19)
Thiết bị thử nhanh cúm gà mới  (Thứ ba 25/09/2007, 11:19)
Ngôi nhà làm từ chai nhựa  (Thứ ba 25/09/2007, 11:19)
Vị thế của Việt Nam ngày càng cao ở Liên hợp quốc  (Thứ ba 25/09/2007, 11:19)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website