Wall Street đã bị say ngất ngư rồi.
Tổng thống Mỹ GOERGE W. BUSH đã nói như trên khi mô tả nền kinh tế đang gặp sự cố của nước Mỹ trong vai trò người gây quỹ cho Đảng Cộng hòa, sau khi ông yêu cầu hãy tắt đi tất cả các camera.
Chuyện này không thể xảy ra ở một giai đoạn tệ hại hơn được.
PETER SMERDON, người phát ngôn của Chương trình Thực phẩm Thế giới LHQ, phát biểu về việc cứu trợ các công nhân đào thoát ra khỏi Somalia trong hoàn cảnh hạn hán, giá lương thực tăng cao, nạn lạm phát và bạo lực dữ dội.
Tôi thích cái cúp Claret Jug nhiều đến nỗi không muốn trả nó lại.
PADRAI HARRINGTON, VĐV golf chuyên nghiệp, tuyên bố sau khi chiến thắng tại giải Anh Mở rộng hai năm.
Cầu Chúa phù hộ cho trái tim của ông ấy, tổng thống của nước Mỹ – một thất bại hoàn toàn, làm mất tất cả sự tín nhiệm của dân Mỹ về kinh tế, về chiến tranh, về năng lượng – bạn biết người đó là ai mà.
NANCY PELOSI, người phát ngôn của quốc hội chế giễu ông Bush sau khi ông quở trách sự thiếu linh động của pháp luật.
Một nửa số dân chúng Pháp đã từng ghét cay ghét đắng khi người ta xây dựng Tháp Eiffel.
ROCCO YIM, kiến trúc sư người Hồng Kông, tuyên bố ủng hộ tòa nhà truyền hình Trung tâm Trung Quốc mới xây ở Bắc Kinh, tòa nhà này có biệt danh “chiếc bánh doughnut xoắn”.
Làm ơn tránh xa khỏi những con đê này.
JOHNNY CAVAZOS, nhà phối hợp điều hành năng lượng ở Texas, cảnh báo các cư dân về khả năng bão lụt sắp xảy ra khi trận bão Dolly đã tiếp cận tới vùng bờ biển.
|