(ĐSCT) Roland Mauret, nhà sáng tạo “made in Marseille” sống tại Luân Đôn
từ cuối những năm 1980. Con người thân thiết của các nhà tạo mốt Anglo-Saxon và những siêu sao này đã thiết kế 10 kiểu áo dài hấp dẫn lạ kỳ, với giá chỉ từ 68 - 118 euro/cái. Một buổi sáng mùa đông, một phụ nữ mang kính đen, có vẻ hốt hoảng, đẩy cửa xông vào xưởng may của Roland: Đây là cửa hàng? Tôi có thể nấp vào đây một lát? Anh sững sờ đáp: Không phải, nhưng cô cứ vào đi! Im lặng một lúc, anh lắp bắp hỏi: Cô là... thật chứ? - Phải, xin lỗi, tôi bị paparazzi săn đuổi! Đó chính là Scarlett Johansson. Cô đã ở lại suốt 3 giờ và thử mọi kiểu áo dài của tôi. Hôm sau, ngôi sao này mang đến tặng anh một bó hoa. Ba tháng sau, cô đặt may một chiếc áo dài cho buổi lễ trao giải Quả cầu vàng, rồi đến giải Oscar. Xưởng may của anh bắt đầu được đưa vào quỹ đạo của hành tinh thời trang. Madonna và Cate Blanchett “rất ghiền” đặt hàng nơi xưởng của Roland. Năm 2005, một thay đổi bất ngờ xảy ra. Khi nhãn hiệu bắt đầu ăn khách tại New York sau lần trình diễn đầu tiên, anh tuyên bố từ bỏ nó! Lý do: Không thỏa hiệp được với Sharai Meyers, một phụ nữ người Ecosse nắm 100% cổ phần của công ty. Anh bị mất tên tuổi, nhưng vẫn cố vùng lên. Ngày nay, Roland liên kết với ngôi sao nhạc pop Simon Fuller thành lập công ty 19 RM mà dự án đầu tiên là bộ sưu tập áo dài cho Gap. Một ngày nào đó, anh sẽ trở về Paris như là một nhà thời trang lớn. Hãy chờ xem...
|