 |
| Một nữ du khách vừa thư giãn vừa thoải mái ngắm sinh vật biển | (ĐSCT) Chúng ta thường dùng cụm từ “lâu đài trên cát” để nói về những ảo tưởng viển vông, dễ sụp đổ. Thế nhưng tháng 9-2008 vừa qua tại Dubai (vùng Vịnh) các ông hoàng Ảrập của xứ này đã khánh thành một lâu đài trên cát đúng theo nghĩa đen của nó. Đó là lâu đài Đại Tây Dương (Atlantis) được xây dựng trên một bãi cát nhân tạo dài 2,3km, nằm trong hòn đảo nhân tạo có nhiều nhánh như một cành cọ, gọi là đảo Palm Jumeirah của Dubai. Đây đúng là một công trình như mơ dành cho du khách đến thăm Dubai. Trên bãi cát trắng mịn, một khách sạn nhiều tầng được xây dựng, phối hợp giữa nghệ thuật kiến trúc Ảrập và phương Tây. Các phòng bên trong rộng tối thiểu 165m 2 mỗi phòng, trang bị cực kỳ hiện đại. Giá thuê trung bình 5.340 euro/ngày đêm. Gần khách sạn là một công viên có tên Aquaventure với đủ các trò chơi giải trí, thư giãn lành mạnh, cây cối xanh tươi (đặc biệt là nhiều cây cọ của vùng Trung Đông). Có một dòng sông nhân tạo dài hơn 2km, nước trong vắt, chảy quanh co trong công viên... Lại có một hồ cá cảnh khổng lồ, dung tích 11 triệu m 3 nước biển, trong đó thả hơn 300 loài sinh vật biển cho khách tham quan. Quanh hồ này là những phòng nghỉ hiện đại, khách có thể vừa nằm nghỉ vừa xem cá lội trong hồ... Điều đặc biệt là ở khu lâu đài Đại Tây Dương hoàn toàn không có trò đỏ đen cờ bạc. Các ông hoàng Ảrập muốn chứng tỏ rằng không cần trò cờ bạc như ở Las Vegas, Mỹ, “lâu đài trên cát” Atlantis vẫn thu hút du khách quốc tế tấp nập như thường. Và quả thật, từ ngày khai trương, khách kéo đến “lâu đài trên cát” ngày càng đông kinh khủng... Đúng như chuyện thần tiên “Nghìn lẻ một đêm”...
|