(ĐSTB) Kể từ khi trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh, cuộc đối đầu giữa Chelsea và Manchester United luôn được chờ đợi. Chờ đợi những màn trình diễn của quá nhiều những ngôi sao đang hiện hữu ở cả hai đội, chờ đợi cuộc đấu trí giữa hai trường phái bóng đá tấn công và phòng ngự của hai HLV bậc thầy Ferguson và Mourinho, chờ đợi sự quyết liệt qua từng pha tranh chấp bóng trong việc khẳng định vị thế độc tôn của hai đại gia.
 |
| Mourinho với chiếc cúp vô địch đem về cho Chelsea |
Nhưng trong trận cầu đêm mai, Chelsea đến Old Trafford không còn “người đặc biệt”, HLV Mourinho bất ngờ rời khỏi Chelsea, và vì thế sự chờ đợi chỉ còn lại một điều, tân HLV Avram Grant làm thế nào để giúp Chelsea trụ vững ở Old Trafford khi MU đang trở lại với tư thế của những nhà ĐKVĐ.
Đúng là MU đang trở lại với mạch trận thắng liên tiếp sau giai đoạn khởi đầu thất vọng với hai trận hòa và một trận thua, trở lại khi hàng tấn công đã có Rooney sau giai đoạn hồi phục chấn thương sớm hơn dự kiến, và trở lại khi Ronaldo tìm lại cảm giác ghi bàn khi có pha bay người đánh đầu đẹp mắt giúp MU có được chiến thắng đầu tiên tại vòng đấu bảng Champions League trước Sporting Lisbon rạng sáng thứ năm vừa qua. Và có thể phong độ của các cầu thủ MU sẽ đạt đến đỉnh khi đối thủ của họ là kình địch Chelsea.
 |
| Mourinho với niềm vui chiến thắng cùng các cầu thủ Chelsea |
Trong khi MU đang trở lại sau giai đoạn đầu thất vọng, thì Chelsea lại bắt đầu với giai đoạn trượt dốc. Từ vị trí đầu bảng sau 4 vòng đấu, Chelsea đã bị kéo xuống vị trí thứ năm sau trận thua 0-2 trước Aston Villa và trận hòa không bàn thắng trước Blackburn. Và thất vọng hơn là trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Rosenborg, một đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều trên đấu trường châu Âu, đó chính là giọt nước làm tràn ly trong cuộc chia tay của ông Mourinho với Chelsea. Trong hoàn cảnh đó, sẽ khó cho tân HLV Avram Grant tạo một bất ngờ ở Old Trafford, khi Lampard và Drogba chưa chắc sẽ ra sân, và tinh thần thi đấu của những trụ cột còn lại ít nhiều sẽ ảnh hưởng sau sự ra đi của ông Mourinho. Tất cả được trông chờ vào tài năng của Avram Grant với sự nghiệp huấn luyện được xem là ấn tượng nhất khi đưa tuyển Israel đứng thứ 3 vòng loại World Cup 2006 sau Pháp và Thụy Sĩ, và cấp độ CLB khi chỉ huấn luyện những đội bóng thuộc giải đấu không mạnh của Israel như Maccabi Tel Aviv hay Maccabi Haifa. Một trận thua thứ hai kể từ đầu giải trong khuôn khổ Premier League đang rất gần với Chelsea.
Khi Chelsea không còn ông Mourinho, cuộc đối đầu giữa Chelsea với MU trong trận cầu đinh của vòng đấu này sẽ kém đi tính hấp dẫn. Nhưng cũng có thể khi Chelsea không còn ông Mourinho, lại làm cho một trận cầu đinh ở Serie A giữa Roma và Juventus trở nên hấp dẫn hơn, vì HLV Ranieri của Juve chắc chắn sẽ dồn toàn tâm vào trận đấu này không chỉ vì thành tích của đội bóng mà cho cả chiếc ghế của chính ông, một khi HLV tài năng và có triết lý bóng đá phù hợp với Juve, ông Mourinho lại đang thất nghiệp.