Khóa sổ V-League và giải hạng nhất: Kẻ cười, người khóc
(Thứ ba 25/09/2007, 11:21)
Hải Phòng sung sướng trở về mái nhà xưa           Ảnh: ANH MINH
(CATP) Hòa Phát Hà Nội đã không đủ sức để lấy chỉ một điểm trên phố núi đành ngậm ngùi nhìn đội bóng đồng hương thoát suất play-off vào giờ chót. Hà Nội ACB phải cảm ơn Hoàng Anh Gia Lai đã giữ đúng lời hứa chơi hết mình và không làm mất lòng ai. Trong khi đó, hạng nhất cực nóng khi cầu thủ Đồng Nai phải chịu đổ máu trên sân mà vẫn thua Hải Phòng và mất luôn suất vé vớt vào tay An Giang...

Lê Thụy Hải - HLV xuất sắc V-League
Cơn mưa gôn nửa tá của
 Hoàng Anh Gia Lai dội vào lưới đội khách chiều 23-9 là một đoạn kết bi thảm cho Hòa Phát Hà Nội. Cú hat-trick ở hiệp một của Đình Việt đã đánh gục ý chí và bịt hết đường thoát của khách mà không cần đến hiệp hai, “sát thủ” số 23 này ghi thêm hai bàn nữa và Minh Nghĩa nhấn chìm đối thủ 6-1. Hòa Phát Hà Nội đã không còn là chính mình với cái thua đậm nhất mùa giải và chấp nhận buông súng để nhận chiếc vé play-off khi Hà Nội ACB vừa kịp đào thoát nhờ trận thắng nhẹ Đồng Tháp 1-0.

Thầy trò ông Trần Bình Sự chỉ còn biết tự trách mình khi có quá nhiều ưu thế lẫn cơ hội đều bị lãng phí đầy tiếc nuối. Đầu mùa, nhà vô địch cúp quốc gia Hòa Phát ra quân thật rầm rộ với lưng vốn rất dồi dào 21 tỷ đồng và chỉ tiêu tốp 5 V-League. Họ khởi động mùa giải với nhà cầm quân lão làng Vương Tiến Dũng xuất sắc nhất mùa giải 2006 cùng tham vọng chơi ra trò trên cả ba mặt trận nhưng rốt cuộc đều gãy. Sự vận hành của một cỗ máy lắp ghép từ nhiều địa phương khác nhau vẫn ì ạch bởi có quá nhiều cá tính trong một tập thể. Nội bộ Hòa Phát phân hóa âm ỉ với kết quả là chuỗi trận từ hòa tới thua, buộc ông Dũng phải nhường ghế khi cầu thủ có lúc không xác định nổi mình đá vì cái gì.
Cơ hội và thần may mắn đã không mỉm cười với Hòa Phát thêm lần nào nữa khi trận cuối phải đối diện với Hoàng Anh Gia Lai muốn chơi để vớt vát huy chương đồng. Cái ranh giới chỉ một điểm mong manh mà thầy trò ông Trần Bình Sự từng một lần hụt chân ở vòng 25 trước Sông Lam Nghệ An sau một quả 11m nhạy cảm của trọng tài Vũ Bảo Linh phút 90 và cú sút tồi tệ của Padilha. Hòa Phát gục sau quả phạt đền định mệnh ấy chứ không cần phải đến lúc đưa quân lên phố núi với hy vọng lấy một điểm.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không ngần ngại cảm ơn Hoàng Anh Gia Lai đã chơi sòng phẳng trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng Hà Nội ACB đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi play-off. Đoạn kết buồn nhiều hơn vui của bóng đá Hà Nội là một bức tranh màu xám giờ chót phải vật vã tìm đường trụ hạng, khác hẳn với hình ảnh hào hùng ở thế kỷ trước từng là cái nôi bóng đá của cả nước.

Dù rất cố gắng nhưng HPHN vẫn không thoát khỏi phận đi play-off
Ảnh: TRẦN VINH
Như vậy Hòa Phát Hà Nội phải cay đắng chơi thêm một trận chung kết ngược nữa với An Giang để quyết định đi hay ở V-League. Cuộc chiến ở hạng nhất với suất lên hạng lẫn play-off kịch tính đến giờ chót và An Giang là ngư ông đắc lợi với trận thắng nhẹ nhàng Thể Công 1-0. Tình thế ấy buộc Hải Phòng và Đồng Nai phải chiến đấu một mất một còn trên sân Lạch Tray. Cuộc đối đầu thật căng thẳng khi khán giả Hải Phòng liên tục gây sức ép cho đội khách và cầu thủ Anh Tuấn bị ném đá vỡ đầu ngay trên sân. Trận đấu hai lần bị gián đoạn vì giới cổ động viên quá khích lẫn phản ứng của Đồng Nai cho là trọng tài Bùi Xuân Hòa xử thiên vị chủ nhà. Khách đã chơi hết sức và với cái thua đối thủ già dặn Hải Phòng 0-2, Đồng Nai chấp nhận lỗi hẹn V-League 2008.

Kết quả chuyên môn mùa giải 2007:
Vô địch V-League: Bình Dương; Á quân: Đồng Tâm Long An; Hạng ba: Hoàng Anh Gia Lai; Vua phá lưới: Almeida (Đà Nẵng) ghi 16 bàn thắng; Hai đội bóng xuống hạng Nhất mùa 2008: Đồng Tháp và Huda Huế; Hòa Phát Hà Nội dự trận play-off với đội xếp hạng ba giải hạng Nhất 2007 là An Giang ngày 28-9.
Vô địch hạng Nhất: Thể Công; Á quân: Hải Phòng; Hạng ba: An Giang; Hai đội bóng phải chơi ở giải hạng Nhì 2008: Quảng Nam và Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn.
ANH TUẤN
Ý KIẾN CỦA BẠN:
Vui lòng viết chữ tiếng Việt có dấu, cảm ơn.
Họ tên:
  
Email:
 
Tiêu đề
Nội dung :
Mã xác thực :
45366
 
CÁC BÀI MỚI :  
Tổng hợp vòng 25 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008: B.Bình Dương lần thứ 2 đoạt cúp vô địch   (Thứ ba 19/08/2008, 21:14)
Hai kỳ tích thế giới được lập trong một ngày   (Thứ ba 19/08/2008, 21:14)
Bán kết bóng đá nam Olympic, Brazil - Argentina: Samba hay Tango sẽ lỗi nhịp?   (Thứ ba 19/08/2008, 07:03)
Bình Dương lên "ngôi vua" sớm một vòng   (Thứ hai 18/08/2008, 09:50)
Đội phó của Cảng Sài Gòn bị đồng đội đánh bất tỉnh   (Chủ nhật 17/08/2008, 10:32)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Vòng 7 giải ngoại hạng Anh: Hạ Chelsea, Manchester United leo lên nhì bảng  (Thứ ba 25/09/2007, 11:21)
Cơ hội chinh phục “nóc nhà thế giới”  (Thứ ba 25/09/2007, 11:21)
Bên lề sân cỏ  (Thứ ba 25/09/2007, 11:20)
Bóng đá giao hữu gây quỹ khuyến học của nghệ sĩ Việt Nam - Hàn Quốc  (Thứ ba 25/09/2007, 07:59)
Vòng cuối V-League: Hòa Phát Hà Nội tranh vé vớt !  (Thứ hai 24/09/2007, 17:21)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website