 |
| B.Bình Dương (trái) và ĐTLA, đội nào sẽ thắng trong cuộc đua năm nay? |
(ĐSCT) Hai suất xuống hạng Nhất mùa sau đã có chủ, V-League 2008 chuẩn bị bước sang giai đoạn hạ màn nhưng ngôi vô địch vẫn còn bỏ ngỏ. Và như thế, đến thời điểm này, ngoài một vài trận có “lăn tăn” tiêu cực, nhưng cũng có thể khẳng định V-League 2008 đã có được sự hấp dẫn riêng của nó...
Theo thống kê, trong lịch sử 8 mùa V-League qua, chỉ có duy nhất một đội vừa thăng hạng đã đoạt ngay chức vô địch, đó là đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai, nên dù hơn 60% các đội vô địch lượt đi sẽ đăng quang vào cuối mùa bóng nhưng đối với XM.Hải Phòng - vô địch lượt đi mùa này, thì không nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn khi có rất ít người bỏ phiếu cho họ vào vị trí số một khi mùa bóng kết thúc. Tuy nhiên, với 41 điểm hiện nay, đang đứng ở vị trí thứ nhì trên BXH và chỉ thua đội dẫn đầu B.Bình Dương đúng một trận thắng, đội bóng đất Cảng vẫn quyết tâm “nối gót” HAGL tái hiện điều thần kỳ. Về lý thuyết, trong hai lượt đấu còn lại ưu thế đang nghiêng về cho đội bóng đất Cảng khi họ còn một trận chơi trên sân nhà với một đối thủ không mạnh như B.Bình Định, nhưng trên thực tế, ai cũng biết ưu thế đang thuộc về các nhà ĐKVĐ B.Bình Dương.
Có rất nhiều kịch bản đã được người hâm mộ đưa ra trước khi hai vòng đấu cuối cùng diễn ra nhằm tìm tên nhà vô địch. Theo đó, B.BD sẽ tiếp B.BĐ trên sân nhà ở vòng 25 và đến làm khách trên sân của SHB.Đà Nẵng ở lượt đấu cuối cùng. Khả năng B.BD kiếm ít nhất 3 điểm ở hai trận này là khá cao, nếu muốn nhiều hơn nữa thì còn tùy vào phong độ của các cầu thủ khi đến làm khách trên sân Chi Lăng. Mặt khác, cuối tuần này, XM.Hải Phòng phải đến làm khách trên sân của “đại gia” HAGL, khả năng giành 3 điểm của đội khách là rất thấp dù đội chủ nhà không còn mục tiêu thi đấu nhưng họ vẫn phải chiến đấu vì danh dự đội bóng; trong khi đó, ở vòng đấu cuối họ phải đối mặt với đội bóng chưa chắc suất trụ hạng là B.BĐ trên sân nhà.
Đó là chưa kể đến khả năng của Đồng Tâm Long An (đứng thứ 3) cũng rất khả quan khi ở hai lượt trận cuối, thầy trò HLV Trần Công Minh chỉ tiếp hai đội đã chính thức rớt hạng mùa này. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, “cửa” vô địch của thầy trò Hải “lơ” vẫn rộng hơn cả. Chỉ có điều làm mọi người lo ngại là đội bóng đất Thủ có thực sự muốn vô địch hay không mà thôi.
Lẽ thường, với danh hiệu vô địch lượt đi, XM. Hải Phòng sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất rồi mới đến các đội đứng kế tiếp. Nhưng, điều đó có vẻ như thiếu thực tế khi mà V-League vừa bước sang giai đoạn 2 đã ghi nhận sự trỗi dậy dũng mãnh và kỳ lạ của ĐKVĐ Bình Dương, kinh nghiệm đua đường trường của ĐTLA, cùng sự rắp tăm phá bĩnh của HAGL, Đà Nẵng. Thế mới thấy, sân chơi V-League thường rất khó đoán kết cục.