Bình Kiểm - tên tội phạm không còn khả năng cải tạo
(Thứ năm 20/09/2007, 09:35)
(CATP) Ngày 25-9-2007, TAND TPHCM sẽ đưa Phạm Đức Bình (tức Bình Kiểm, SN 1970) - một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm cùng đồng bọn ra xét xử. Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, có 6 bị can sẽ bị truy tố trước TAND TPHCM để xét xử gồm: Phạm Đức Bình, Nguyễn Bùi Hữu Dư, Đoàn Anh Tuấn, Bùi Hồng Linh, Nguyễn Hữu Thọ (Thiềm Liêu Dương bị AIDS giai đoạn cuối chết ngày 24-3-2007) với các tội danh: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng… Hiện dư luận đang chờ đợi phiên tòa xét xử Bình Kiểm và đồng bọn, chờ đợi một bản án thật nghiêm khắc dành cho Bình Kiểm và các đàn em của y.

Bình Kiểm
Với giấc mộng làm “triệu phú đôla”, cuối năm 2005 Bình Kiểm đã huy động nhiều tên đàn em, 6 khẩu súng, hơn 400 viên đạn, 2 lựu đạn, ôtô 7 chỗ, xe máy... để thực hiện âm mưu bắt cóc con trai một thương gia đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Ngày 1-12-2005, Bình Kiểm kéo đàn em đến phục ở Khu công nghiệp Tân Tạo. Sau 3 đêm mai phục liên tiếp ở gần công ty anh Ngân thất bại, Bình Kiểm đổi kế hoạch táo bạo hơn - xông vào bắt cóc anh Ngân ngay tại nhà riêng. Theo chỉ đạo của Bình, chiều 5-12-2005 Bùi Hồng Linh điều khiển xe 7 chỗ đến chở Thiềm Liêu Dương, Đoàn Anh Tuấn đến đậu ở một ngã tư thuộc phường An Lạc, Q.Bình Tân. Riêng Nguyễn Bùi Hữu Dư đi xe máy đến gần nhà anh Ngân. Còn Bình ngồi ở một quán cà phê tận Q7, liên lạc và chỉ đạo đồng bọn bằng ĐTDĐ. Vào lúc 17 giờ cùng ngày, từ điểm tiền tiêu, Dư phát hiện anh Ngân đi xe A-coòng ra khỏi nhà nên bám theo và hấp tấp báo với Bình qua ĐTDĐ. Khi anh Ngân vào nhà một người quen, Dư theo dõi từ bên ngoài. Khoảng 20 giờ, anh Ngân dắt xe ra cũng là lúc bọn cướp đã “dàn xong trận địa”. Khi anh Ngân chạy xe đến đường số 7, Linh lái ôtô ép sát làm anh té vào lề đường. Tuấn và Dương bung hai cửa sau xe 7 chỗ, mạo xưng là CA dùng súng khống chế, kẹp cổ nạn nhân.

Nguyễn Bùi Hữu Dư, Dương Cao, Đoàn Anh Tuấn
Tên Dư đi xe máy áp vào hỗ trợ đẩy anh Ngân lên xe. Chúng trói tay chân, miệng anh bằng dây dù và băng keo. Tên Tuấn ngồi băng sau ôtô chĩa súng vào đầu nạn nhân không cho vùng vẫy, kháng cự. Dương chạy xe máy của Dư; Dư leo lên chiếc A-coòng của nạn nhân. Ba xe phóng sát bên nhau được một đoạn, có lẽ Bình Kiểm sợ đi xe anh Ngân dễ bị phát hiện nên điện thoại bảo Dư bỏ xe này lại dọc đường, lên xe Wave cho Dương chở. Đến cầu Kinh Tẻ, Q7 cả bọn đã thấy Bình Kiểm đi chiếc Freeway BS: 64A-0019 chờ sẵn bên đường. Linh tấp ôtô vào để Dư lên xe phụ Tuấn khống chế nạn nhân. Bình đi xe Freeway của Dư về nhà. Trên đường đi, chúng lục người anh Ngân lấy 13,5 triệu đồng. Dư lấy 5 triệu đồng, Tuấn lấy 6 triệu, 2,5 triệu còn lại đưa cho Linh dặn để trả tiền thuê ôtô. Bình dẫn đường cho cả bọn đến nhà nghỉ H.P tại xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, BR-VT. Bọn chúng thuê hai phòng thông nhau và đưa anh Ngân vào để giam giữ. Khi đã sắp đặt ổn thỏa chỗ ở, Bình lấy ĐTDĐ (của anh Ngân
bấm số của ông Trầm Bê - cha Ngân) rồi đưa cho Linh, dặn: “Mười triệu USD, một đồng cũng không bớt”. Tên Linh đã nói chuyện với ông Trầm Bê, đòi tiền chuộc 10 triệu USD nếu chậm sẽ giết anh Ngân - lúc đó là 0 giờ ngày 6-12-2005. Cố gắng giữ bình tĩnh, ông Trầm Bê nêu khó khăn việc huy động gấp số ngoại tệ rất lớn, năn nỉ mức tiền chuộc là 5 triệu USD. Tên Linh mở loa máy cho Bình Kiểm cùng nghe. Với vẻ mặt lì lợm, Bình ra hiệu cho Linh nói qua đầu dây bên kia: đồng ý cho chuyển tiền làm 2 lần, nhưng giữ nguyên giá 10 triệu USD. Ông Trầm Bê khẩn cấp báo tin cho CA quận Bình Tân. Dưới sự chủ trì của thượng tá Phan Anh Minh - PGĐ CATP, các đơn vị chức năng nên kế hoạch phá án với nghi can số 1 là Bình Kiểm. Chỉ vài giờ sau cú điện thoại căng thẳng đó, Bình Kiểm đã giao tên Linh lái ôtô 7 chỗ về TPHCM để trả. Đến tối 6-12-2005, Linh quay lại nhà nghỉ H.P với ý đồ tiếp tế cho đồng bọn và các simcard ĐTDĐ dùng để liên lạc với gia đình nạn nhân. Cũng ngay trong đêm đó, theo chỉ đạo từ CA huyện Xuyên Mộc, CA xã Phước Thuận tổ chức kiểm tra hành chính khu vực nhà nghỉ Hồng Phúc, gồm 7 CA xã, 4 đồng chí xã đội, 2 sĩ quan biên phòng Đồn 492. Tổng cộng có 13 CBCS được chia làm 2 tổ bí mật áp sát, ập vào phòng. Một thanh niên lao ra cửa, phóng ào về hướng biển tối thui. Ba người trong tổ kiểm tra đã rượt theo, bắn trúng đối tượng 2 phát đạn hơi cay làm y té sấp xuống ao nước và bị bắt gọn. Không ai khác, đó chính là Phạm Đức Bình - tức Bình Kiểm. Nhóm
CBCS còn lại lên đạn, ập vào phòng khống chế các đối tượng. Lực lượng kiểm tra thu giữ tại chỗ 3 khẩu súng đầy ắp đạn đã lên nòng. Nhận tin báo, khoảng hơn 1 giờ sau CATPHCM cũng có mặt di lý Bình Kiểm cùng đồng bọn về TPHCM lấy lời khai. Quá trình điều tra, CATPHCM đã kết luận tất cả số vũ khí quân dụng được băng Bình Kiểm sử dụng trong vụ bắt cóc, tống tiền này (6 khẩu súng, 412 viên đạn, 2 lựu đạn) đều là vũ khí bất hợp pháp do các đối tượng mua bán, tàng trữ lén lút. Trước khi gây án vài ngày, Bình Kiểm đã đem một bao vợt tennis chứa khẩu Shootgun và 30 viên đạn gửi nhà bà Hoàng Thị Ngọc Hương tại P9Q4. Sau khi đọc báo biết Bình Kiểm bị bắt, bà Hương hoảng sợ sai em và cháu đem lên khu vực cầu Đại Nga - Lộc An - Bảo Lâm, Lâm Đồng vứt. Chiều 17-12-2005, cơ quan chức năng cho thợ lặn vớt được súng và 22 viên đạn.

Có thể nói từ trước đến nay tại TPHCM cũng xảy ra vài vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc nhưng chưa bao giờ đối tượng lại đòi số tiền cực lớn như Bình Kiểm và đồng bọn. Điều đó nói lên mức độ nghiêm trọng của vụ án đủ làm cả xã hội phải sửng sốt. Bản thân Bình Kiểm sau nhiều lần tù tội, cũng biết rằng không có cơ hội lộng hành với sự nghiêm khắc của pháp luật. Bản án cao nhất dành cho y là hình phạt thích đáng đối với gã tội phạm nguy hiểm này!
TRUNG HIẾU
Ý KIẾN CỦA BẠN:
Vui lòng viết chữ tiếng Việt có dấu, cảm ơn.
Họ tên:
  
Email:
 
Tiêu đề
Nội dung :
Mã xác thực :
83257
 
CÁC BÀI MỚI :  
Bắt giữ 2 tên cướp tống tiền 10.000USD   (Thứ ba 19/08/2008, 21:42)
Đổi vàng thật lấy hột xoàn giả   (Thứ ba 19/08/2008, 21:39)
Bắt gọn hai tên cướp sử dụng “hàng nóng” sau 72 giờ gây án   (Thứ ba 19/08/2008, 21:37)
Vụ án mạng gây chấn động dư luận   (Thứ ba 19/08/2008, 21:36)
Giả danh “cán bộ” lừa bán mũ bảo hiểm   (Thứ ba 19/08/2008, 07:26)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Tăng án đối với chủ thầu xây dựng  (Thứ tư 19/09/2007, 09:58)
Truy tố kẻ giả danh cán bộ để lừa đảo  (Thứ ba 18/09/2007, 15:45)
“Thầy Tư Phi” khám bệnh “46 giây” bị... giáo dục!  (Thứ ba 18/09/2007, 15:40)
"Trùm xã hội đen" gây náo loạn tại tòa  (Thứ ba 18/09/2007, 14:15)
Từ vụ cá độ, lộ mặt kẻ trốn lệnh truy nã  (Thứ ba 18/09/2007, 01:25)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website