|
| Những gã sửa xe “ma giáo” |
|
|
(Thứ bảy
,
22/09/2007, 22:08)
|
 |
| Linh, San, Thuận | (ĐSTB) Sau khi đến TPHCM để nhận hàng, anh H.V.H (SN 1973, ngụ phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), tài xế ôtô tải BS: 16K-8599 cùng 3 người bạn lên xe về lại Hải Phòng. Ngang qua QL1A thuộc địa phận xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì xảy ra sự cố, bánh xe sau bị xì. Nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 2 giờ sáng. Đường phố vắng tanh, cố chạy khoảng 100m anh H. mới nhìn thấy bên đường một tiệm “vá, ép xe ôtô”. Mừng như bắt được vàng, anh H. cho xe tấp vào. Chưa kịp nói gì, một thanh niên trong tiệm chạy ra xởi lởi: “Xe bị lủng hay bị gì vậy ông anh?”. “Dạ! Trời khuya quá mà còn làm phiền, anh vá giúp bánh xe sau” - anh H. buồn bã nói. Chưa dứt câu, ba thanh niên trong tiệm nhanh nhảu vác đồ nghề hì hục tháo bánh xe ra. Trời khuya, mệt mỏi nhưng thấy dáng bộ của họ có cái gì đó không ổn, anh H. vờ lên xe và quan sát. Sau khi tháo mâm xe khỏi bánh, gã thanh niên dáng gầy, nhỏ vác vội mâm xe vào trong, vài giây sau hắn đi ra với một mâm xe cũ mèm. Biết gặp phải những gã thợ lừa đảo, anh H. nhảy xuống xe và yêu cầu họ trả lại mâm xe cho mình. Không những không trả, chúng còn hung hãn chửi bới và dùng tuýp sắt tấn công anh H. Nghe huyên náo, ba người bạn của H. đang ngủ trên xe vội chạy xuống can ngăn. Cả ba tên hùng hổ vác mã tấu và cây nạy vỏ xe đuổi đánh bốn người. Ngay sau khi nhận được tin báo, CA huyện Trảng Bom phối hợp CA xã Bắc Sơn có mặt tại hiện trường. Khám xét tiệm sửa xe của Vũ Xuân Thanh (gần ngã ba Trị An, xã Bắc Sơn), CA phát hiện một mâm xe tải còn mới giấu dưới gầm giường, 1 mã tấu, 1 tuýp sắt... Ba đối tượng ở tiệm sửa xe được đưa về trụ sở CA lấy lời khai.
 |
| “Đồ nghề” tấn công các tài xế và tuốc-nơ-vít để đâm lủng bánh xe | Nguyễn Văn San (SN 1989, ngụ Hưng Nghĩa, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai), Nguyễn Xuân Thuận (SN 1990, ngụ Yên Định, Thanh Hóa) và Vũ Xuân Linh (SN 1988, trú Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa) đều là người làm công cho Vũ Xuân Thanh. Chúng khai nhận: lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của các tài xế (chỉ làm với các xe có BS ngoài tỉnh), khi đem xe vào vá chúng dùng tuốc-nơ-vít (cắt ngắn, mài nhọn hoặc búa nhọn đầu) đâm lủng thêm bánh xe từ 5-7 lỗ sau đó yêu cầu chủ xe thay ruột. Thừa cơ hội chúng sẽ tráo mâm xe. Mỗi mâm xe bán lời từ 300-500 ngàn đồng, mỗi tên được 30-50 ngàn còn lại của chủ tiệm. Điều đáng nói ở đây không phải là giá trị tài sản bị mất mà là sự nguy hiểm của các mâm xe cũ nếu chẳng may bị vỡ. Cuối tháng 8-2007, CA huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn San, Nguyễn Xuân Thuận và Vũ Xuân Linh về tội “cướp tài sản”. Riêng chủ tiệm Vũ Xuân Thanh hiện đã bỏ trốn, thiết nghĩ nên nhanh chóng ra trình diện Cơ quan điều tra CA huyện Trảng Bom. Thông qua thủ đoạn của các đối tượng, ai từng là nạn nhân xin liên hệ CA huyện Trảng Bom qua số ĐT: 0613.921.299.
|
|
P.V
|
|
|