|
(CAO) Đó là lời phát biểu của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tối 23-9 (tức ngày 13/8 âm lịch), khi Ông tới chung vui, đón Tết Trung thu cùng hơn 1.000 thiếu nhi quận Thanh Xuân (Hà Nội).
 |
| Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng vui tết Trung thu với các cháu | Với chủ đề " Trung thu nhớ Bác", đêm Trung thu của thiếu nhi quận Thanh Xuân đã diễn ra thật vui tươi, rộn ràng, với những bài ca, điệu múa đón mừng Trung thu, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu.
Tới dự đêm “Trung thu nhớ Bác”, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm phấn khởi: Tết Trung thu năm nay vui hơn mọi năm vì đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được nâng cao, các cháu có nhiều quần áo đẹp, có nhiều trò chơi vui hơn. Chủ tịch QH cũng dặn dò các cháu: Để có được đêm Trung thu vui vẻ như hôm nay và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho các cháu là nhờ sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các anh chị phụ trách, các bậc phụ huynh...
Chủ tịch QH khen ngợi các cháu thiếu nhi thời gian qua đã có nhiều cố gắng, đạt kết quả tốt trong học tập, biết thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
Chủ tịch QH mong muốn các cháu tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thi đua học giỏi, chăm ngoan, thực hiện thật tốt những lời Bác Hồ dạy, xứng đáng là những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ. Chủ tịch QH mong quận Thanh Xuân, cũng như các quận, huyện khác của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho thiếu nhi, vì chủ nhân tương lai của đất nước.
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã đi tham quan những mâm cỗ đón Trung thu của các cháu. Những mâm bánh, trái cây được kết hợp hài hòa, bày biện đẹp mắt và giàu tính sáng tạo đã được các cháu thiếu nhi và các anh chị phụ trách, cùng các thầy cô giáo từ 40 đơn vị trường học, phường trực thuộc quận, tham gia trình bày theo chủ đề "Trung thu nhớ Bác".
Sau đó, trong không khí gần gũi, đầm ấm, tràn ngập tình yêu thương, Chủ tịch QH đã phát quà cho các cháu.
|