Quên mình vì nhiệm vụ
(Thứ ba 25/09/2007, 11:29)
Cha mẹ Phạm Trường Huy bên bàn thờ con trai
Nửa đêm 26-4-2007, đường phố tĩnh lặng, nhà  nhà cửa khóa then cài. Bỗng cả con đường Nguyễn Văn Luông, P11Q6 choàng tỉnh bởi tiếng người la hét, tiếng còi xe chữa cháy hú vang, mùi nhựa cháy khét tỏa ra nồng nặc. Khu vực cháy là một kho hàng không người bảo vệ chứa nguyên liệu nhựa tái sinh cùng nhiều vật dụng thành phẩm bằng nhựa và bao bì giấy. Cảnh sát PCCC phải phối hợp với lực lượng dân phòng cùng người dân xung quanh phá cửa cổng, cửa kho kiên cố mới có thể tiếp cận được đám cháy để tiến hành dập lửa. Các chiến sĩ PCCC phong tỏa theo ba hướng, hai hướng lên mái nhà dân phía trước và phía sau kho, một hướng bao vây cổng chính, không cho lửa lan sang nhà dân và khu vực lân cận. Do trời tối, lửa bốc cao tỏa khói đen dày đặc nên việc triển khai cứu chữa trên cao gặp nhiều khó khăn. Trong tốp chiến sĩ trèo lên khống chế lửa trên mái nhà có một chiến sĩ trẻ tên Phạm Trường Huy. Băng băng trên mái tôn trong khói lửa bập bùng, bước vào một tấm tôn nhựa, Huy mất đà trượt chân rơi xuống đất. Cú ngã quá mạnh khiến chiếc quai nón bảo hộ đứt ra làm Huy bất tỉnh. Đồng đội lập tức chuyển anh đi cấp cứu. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vì chấn thương sọ não quá nặng, Phạm Trường Huy đã trút hơi thở cuối cùng lúc 17 giờ 30 ngày 27-4-2007.

Phạm Trường Huy sinh ngày 11-7-1985, là con lớn trong gia đình, dưới Huy còn hai em nhỏ đang đi học. Cha anh làm công nhân Cảng Sài Gòn, mẹ ở nhà nội trợ. Mặc dù Huy có năng khiếu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, mơ ước được đi học đúng sở trường nhưng người cha muốn anh vào ngành công an để rèn luyện, tạo dựng cuộc sống nề nếp về sau. Nghe lời cha, Huy lên đường nhập ngũ. Sau thời gian học tập tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hồ Chí Minh, Huy được điều động về công tác tại Trung tâm Cảnh sát PCCC khu vực 4 TPHCM. Cho đến lần chữa cháy cuối cùng ấy, Phạm Trường Huy mới công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC được hơn một năm.

Khi phát động đợt sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương dũng cảm hy sinh của Phạm Trường Huy trong toàn lực lượng Cảnh sát PCCC, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC khẳng định: “Hành động quên mình trong khi làm nhiệm vụ rồi dũng cảm hy sinh của đồng chí Phạm Trường Huy thể hiện nghĩa cử cao đẹp, bản chất cao quý của người chiến sĩ cảnh sát PCCC tận trung với nước, tận hiếu với dân, là tấm gương sáng trong phong trào thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn lực lượng”.

Huy đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, Bộ Công an làm thủ tục công nhận “Liệt sĩ”. 
KIỀU HẠNH
Ý KIẾN CỦA BẠN:
Vui lòng viết chữ tiếng Việt có dấu, cảm ơn.
Họ tên:
  
Email:
 
Tiêu đề
Nội dung :
Mã xác thực :
42662
 
CÁC BÀI MỚI :  
Phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng sau khi gây án ở Gia Lai bỏ trốn   (Thứ ba 19/08/2008, 08:55)
Quặn lòng nơi vùng lũ đi qua   (Thứ ba 19/08/2008, 08:51)
Cần lắm những người tốt trong đời   (Thứ ba 19/08/2008, 07:20)
Xe ba bánh nhập khẩu trước ngày 25-2, được đăng ký   (Thứ hai 18/08/2008, 00:57)
Phát hiện công ty Nam Mỹ Thuận nuôi 37 con cá sấu lậu   (Chủ nhật 17/08/2008, 10:18)
CÁC BÀI TIẾP THEO :  
Bắt giữ 8 đối tượng liên quan vụ án mạng  (Thứ ba 25/09/2007, 11:27)
Bình Tân: Phát súng hạ hai tên cướp  (Thứ ba 25/09/2007, 08:00)
Thành lập lực lượng cảnh sát môi trường  (Thứ hai 24/09/2007, 17:45)
Nhiều học bổng dành cho SV đỗ ĐH, CĐ đạt trên 21 điểm   (Chủ nhật 23/09/2007, 05:15)
Mức tối đa là 900.000 đồng/tháng cho học sinh, sinh viên nghèo vay vốn ưu đãi để học tập  (Thứ năm 20/09/2007, 10:34)
 
 
 
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
 
     
  Trang chủ   Liên hệ   Sơ đồ website