Hấp dẫn, sôi nổi và bổ ích, đó là đêm giới thiệu các tấm gương CBCS và quần chúng tiêu biểu trong chương trình Gương sáng phố phường vừa diễn ra tại Cung văn hóa Lao động TPHCM tối 16-8-2008. Các chương trình Gương sáng phố phường những năm trước có nội dung thu hút, nên năm nay ngay từ chập tối đã có nhiều khán giả đến nơi giao lưu từ rất sớm. Có những khán giả dẫn cả nhà đi coi chương trình trong tâm trạng háo hức.
 |
|
Ngay từ phần mở đầu, không khí chương trình đã “nóng” lên với tiết mục biểu diễn của tốp ca Đội văn nghệ Công an TPHCM, bài hát Tuần tra đêm. Xen kẽ giữa ca khúc này là những pha đánh võ đẹp mắt thể hiện cảnh các chiến sĩ công an tuần tra đêm, truy đuổi, bắt cướp. Phần minh họa ấn tượng này được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Giao lưu với gương các chiến sĩ công an và quần chúng tiêu biểu - phần nội dung chính của chương trình - thực sự cuốn hút người xem với các chi tiết thú vị khi được nghe các nhân vật tâm sự về công việc cũng như đời sống. Giữa bộn bề tất bật của cuộc mưu sinh, những người như bác Hà Duy Phiến, chị Phan Thị Bích Thủy vẫn không quên dành nhiều quan tâm đến cộng đồng. Lên sân khấu, bác Hà Duy Phiến trình bày sôi nổi những suy nghĩ của mình trong việc truy đuổi cướp giật. Khán phòng trầm trồ thán phục khi xuất hiện trong phần giao lưu còn có bác Nguyễn Thị Lộc, người bạn đời đã cùng bác Phiến “xông pha” những lần bắt cướp. Câu chuyện bà Lộc kể rằng hồi còn buôn bán ở chợ, bà cũng thường xuyên cảnh báo cho những bà cụ già đi chợ sắp trở thành nạn nhân của bọn móc túi, làm khán giả hiểu ra vì sao bác Hà Duy Phiến đã 70 tuổi vẫn tích cực lăn xả vào bắt cướp đến vậy. Đơn giản vì ông luôn có sự ủng hộ của chính quyền địa phương, bà con lối xóm và đặc biệt là của người bạn đời cũng cùng suy nghĩ như mình.
Phần trò chuyện với hai chiến sĩ công an, thượng úy Lâm Tiến Đức và trung úy Đỗ Đạt Trung cũng là những câu chuyện thú vị. Hai cán bộ công an yêu nghề, tận tâm với công việc đã làm khán giả khâm phục, hiểu lý do hai anh nhận được sự tin yêu của quần chúng, đó chính là nhờ quan điểm sống hết mình vì dân, dựa vào dân. Riêng thượng úy Lâm Tiến Đức còn nhận được câu hỏi rất thú vị từ khán giả. Một cô gái trẻ thắc mắc hỏi anh rằng với công việc đi sớm về khuya, suốt ngày trực chiến như vậy, liệu anh có bị bà xã “cằn nhằn” gì chăng?
Giữa các phần biểu dương, khán giả được theo dõi mảng ca nhạc hấp dẫn với các ca khúc Ngày hôm nay (Lam Trường), Người yêu bé nhỏ (Hồ Ngọc Hà), Nửa vầng trăng, Qua cơn mê (Đàm Vĩnh Hưng). Các ca sĩ đều đến rất sớm, ngồi chờ đến phần biểu diễn của mình. Riêng tiểu phẩm Cao thủ Kungfu (tác giả và đạo diễn: Thạch Tuyền) đã mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái mà vẫn học được bài học cảnh giác bổ ích.
Buổi giao lưu kết thúc trong không khí ấm áp, thú vị. Chị Thanh Lan, ngụ quận Bình Thạnh chia sẻ: “Năm nào có Gương sáng phố phường của Báo Công an tôi cũng đi coi từ sớm. Vừa được giao lưu học hỏi, vừa nhận được những giá trị sống tích cực để trau dồi bản thân”. Các nhà tài trợ trao tặng bốn tấm gương điển hình mỗi người một xe đạp Martin 107 và một đầu DVD của nhãn hàng Châu Electronic.