(CATP) Chia tay với đồng bào tỉnh Yên Bái, ngày 15 và 16-8-2008 đoàn công tác cứu trợ của Báo CATP do thượng tá Đặng Xuân Dũng - Tổng Biên tập - dẫn đầu tiếp tục ngược QL 70 lên với đồng bào tỉnh Lào Cai. Những dấu tích tàn phá của cơn bão lũ vẫn còn ngổn ngang dọc theo tuyến đường thuộc địa phận xã Bảo Yên (Lào Cai). Hàng nghìn mét khối đất đá sụt lở xuống lòng đường, cảnh nhà cửa đổ nát tang hoang, dọc hai bên đường người dân đang nỗ lực thu dọn, dựng lại nhà cửa sớm ổn định cuộc sống. Để bảo đảm giao thông thông suốt, tỉnh Lào Cai đã huy động máy móc san gạt mở đường, nhiều đoạn chỉ vừa đủ một chiếc xe tải lớn đi được. Hàng ngày lực lượng CSGT phải túc trực 24/24 giờ để phân luồng, chia tách từng đoàn xe xuôi ngược. Phải mất gần 7 tiếng đồng hồ đoàn công tác Báo CATP mới lên đến TP. Lào Cai.
 |
| Đồng chí Tổng Biên tập Báo CATP đến chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Hoàng Văn Thiến |
Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đại tá Hoàng Ngọc Thành cho biết, Công an tỉnh đã huy động 100% quân số trực chiến, tổ chức nhiều phương án, biện pháp giúp dân trong cơn mưa lũ vừa qua. Hai vùng bị thiệt hại nặng nề nhất ở Lào Cai là huyện Bát Xát và Bảo Yên.
Số liệu thống kê thiệt hại của huyện Bảo Yên do cơn bão số 4 gây ra có tới 19 người chết và mất tích (đến nay vẫn còn 4 người chưa tìm thấy), 35 người bị thương; 437 ngôi nhà bị hư hỏng (trong đó có 161 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn); gần 700 ha lúa mất trắng; các công trình giao thông, thuỷ lợi, điện quốc gia hư hỏng nặng.
Khi biết đoàn công tác mang theo 100 triệu đồng, trích từ Quỹ xã hội- từ thiện của Báo CATP ra cứu trợ cho đồng bào Lào Cai sau cơn lũ, thượng tá Vi Văn Khoa, Trưởng công an huyện Bảo Yên xúc động không nói lên lời. Chỉ tới khi ngồi cùng trên xe ôtô đưa chúng tôi đến thăm các hộ dân, anh Khoa mới thổ lộ: “Khổ cho bà con lắm các đồng chí ạ! Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút thiên tai đã làm cho nhiều gia đình tan nát, đau xót vì mất người thân, hàng trăm hộ dân giờ không biết sống bằng cách nào, nhà ở không còn, tài sản, hoa màu mất trắng, ruộng vườn nay trở thành một bãi hoang tàn toàn đất và đá...” .
-1680.jpg) |
| CA huyện Bảo Yên cùng bà con thu dọn nhà cửa sau cơn lũ |
Sau một tuần cơn lũ quét đi qua, nỗi ám ảnh vẫn còn hiện rõ trên mặt người dân ở xã Long Khánh (Bảo Yên). Anh Đặng Văn Tuấn ở thôn 7 nhớ lại, khi đó vào khoảng 20 giờ ngày 8-8, bỗng đâu tiếng gầm thét cứ ầm ầm như trống đánh bên tai, đất dưới chân rung chuyển, nước bắt đầu dồn vào trong nhà. Cả xóm mấy chục hộ dân náo loạn hô hoán nhau chạy ra ngoài đường, phía đầu xóm trên và cuối xóm dưới có mấy nhà bị sập. Trời mưa như trút nước, sấm chớp nhằng nhịt, trời tối mịt mùng. Hoảng loạn người chạy ngược, kẻ chạy xuôi. Ai cũng cố gắng làm sao để thoát thân chạy lên phía gò đất cao nhất. Người già tuổi nhất ở đây nói rằng từ xưa tới nay chưa bao giờ có một trận lũ khủng khiếp như thế. Cả xã Long Khánh có 3 người bị chết và mất tích (1 người chưa thấy xác), 60 ngôi nhà bị lũ cuốn phăng...
Thiệt hại nặng nề nhất ở huyện Bảo Yên là các xã Xuân Hòa, Xuân Thượng, Long Khánh, Long Phúc. Theo QL 279, đoàn cứu trợ đến bản Cuông Ba, xã Xuân Hòa. Trưởng bản Đặng Văn Tấn (người dân tộc Dao) đang huy động bà con đến thu dọn giúp đỡ các gia đình bị sập đổ nhà. Trong đêm kinh hoàng ấy, người trưởng bản này đã không quản hiểm nguy, tính mạng, đánh vật với dòng nước lũ cứu sống được 9 mạng người.
Đoàn cứu trợ đến chia buồn, động viên gia đình anh Hoàng Văn Thiến ở bản Vắc, xã Xuân Hoà. Con lũ ác nghiệt đêm mồng 8-8 đã cướp đi sinh mạng chị Hoàng Thị Chua (vợ anh Thiến). Cả 2 vợ chồng anh Thiến đều bị nước cuốn trôi, may mắn anh Thiến được một người dân cứu thoát. 3 ngày sau lực lượng công an huyện mới vớt được thi thể chị Chua cách nhà mấy chục cây số. Không ai cầm được nước mắt chứng kiến phút giây người đàn ông và 4 đứa con trẻ đầu đội khăn trắng cùng nhiều người dân trong thôn ngậm ngùi, lưu luyến tiễn chúng tôi ra về.
Đau đớn và mất mát hơn cả ở Bảo Yên là người dân xã Long Phúc, 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và hàng chục người bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện; 33 gia đình giờ đây không có nhà để ở vì bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, 35 nhà bị hư hỏng nặng; gần 90% diện tích lúa và hoa màu bị mất trắng. Không biết cuộc sống của đồng bào rồi sẽ ra sao khi mà những thửa ruộng cấy lúa của họ giờ đây đã trở thành những bãi đất đá cằn cỗi...
Cơn lũ đã đi qua, nhưng hậu quả của nó đã để lại những tổn thất nặng nề mà đồng bào nơi đây đang phải gồng mình gánh chịu. Cả nước đang hướng về vùng bão, chia sẻ những mất mát, khó khăn. Trên đường về chúng tôi gặp nhiều đoàn xe vận chuyển hàng cứu trợ lên ủng hộ đồng bào. Ngay tại địa phương, người dân ở khu phố Ràng, huyện Bảo Yên (nơi cũng bị ảnh hưởng của bão nhưng không thiệt hại nhiều) cũng tự quyên góp lương thực, thực phẩm cùng đồng bào cả nước sẻ chia những khó khăn với người dân vùng lũ.