(CATP) Người đàn bà gần năm mươi tuổi gầy guộc, quê mùa, ăn mặc xốc xếch chìa lá đơn xin giúp đỡ con trai bà - anh Phạm Văn Còn (SN 1986). Do sớm lăn lộn với những việc nặng nhọc: vác gạo thuê, phụ hồ, anh Còn bị lao cột sống nặng, nằm liệt, tiểu tiện tại chỗ, hiện điều trị tại phòng 204, lầu 1, khoa Cột sống A, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, số 929 Trần Hưng Đạo, Q5.
 |
| Anh Còn và đứa cháu tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình | Gia tài của bố mẹ chỉ có chiếc xuồng để giăng cá, kiếm cơm qua ngày nay cũng phải bán tháo được 1,5 triệu đồng để cho Còn nhập viện. Những người đi nuôi bệnh thấy hoàn cảnh tội nghiệp gom góp cho anh được hai triệu đồng. Hàng ngày, đứa cháu mười tuổi thay bà nội chăm sóc cậu để bà Giàu tới mấy công trình xây dựng xin phụ hồ. Mỗi ngày bà kiếm được bốn chục ngàn, vừa đủ “chạy bữa” cho con! Ông Yểm, cha Còn thì đi đập tường, hoặc những nền nhà cũ nát người ta thuê phá bỏ, tiền kiếm được không đủ trả thuốc men, viện phí... Để có được hai mươi triệu đồng phẫu thuật cho Còn có lẽ chắt bóp cả đời ông bà cũng chẳng lo nổi! Xin bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay giúp anh Còn sớm được mổ, để anh có cơ hội sống và phụng dưỡng cha mẹ.
|