 |
| Bé Kiên thật kháu khỉnh, chỉ tội căn bệnh tim liên tục hành hạ | (CATP) Là chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 161, vùng 3, Hải quân nên nhiều năm ròng anh Phan Thúc Khuân lênh đênh ngoài khơi canh giữ biển trời Tổ quốc, việc chăm sóc nuôi nấng hai con nhỏ đặt lên vai chị Ngô Thúy Hòa (tổ 25, P. Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Là giáo viên, chị Hòa không khó khăn lắm để chu toàn cho gia đình nhưng đáng tiếc là sau khi chào đời được một thời gian, bé Phan Thúc Kiên (SN 2005) đau bệnh liên tục, ngày càng trở nặng buộc chị phải nghỉ dạy, ở nhà chăm con. Gần đây, anh Khuân xin nghỉ phép, đưa con đến nhiều bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ Bệnh viện Triều An (TPHCM) cho biết bé Kiên bị chứng Fallot (tim hở) cần phải mổ gấp. Chi phí cho ca mổ này khoảng 4.000USD. Tính cả tiền tích góp và vay mượn, đến nay vợ chồng anh Khuân mới chỉ gom được 25 triệu đồng, không đủ chi phí mổ tim cho con. Với đồng lương ít ỏi, chẳng biết đến khi nào anh Khuân có đủ 4.000USD. Không còn cách nào khác, vợ chồng anh đành bế con đến Báo CATP cầu mong vào sự giúp đỡ của bạn đọc. Hy vọng những tấm lòng hào hiệp sẽ giúp bé Kiên sớm được mổ tim, để anh Khuân yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
|