 |
| Bà Xuyến | (CATP) Ở Bệnh viện Ung bướu, ngày ngày người ta vẫn thấy anh thanh niên đi nhận cơm từ thiện của bệnh viện để chăm sóc người mẹ mù lòa tên Lê Thị Xuyến (65 tuổi, ngụ 146/1 tổ 54, khóm 4, phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Bốn năm trước, bà Xuyến mắc bệnh ung thư vú. Được hàng xóm động viên giúp đỡ, bà đến BV chữa trị một thời gian thì hết tiền, đành về quê chịu đựng đau đớn dày vò. Thuộc diện hộ nghèo, bà được địa phương cấp 60.000 đồng, tháng mua gạo ăn cũng không đủ. Cắn răng nén cơn đau, bà mò mẫm đi bán từng tờ vé số đắp đổi qua ngày. Đến nay, khi không còn chịu đựng được nữa, bà cùng người con vào bệnh viện, sống nhờ bữa cơm từ thiện để mong được điều trị.
 |
Bà Vàng
| Cùng điều trị tại khu B, phòng 206 như bà Xuyến có bà Trần Thị Vàng (SN 1945, ngụ ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cũng bị chứng bệnh quái ác hoành hành bao nhiêu năm nay nhưng dành dụm mãi mới có chút tiền để nhập viện điều trị. Ngoài căn bệnh ung thư vú, 3 năm trước bà còn bị tai biến mạch máu não, sức khỏe rất yếu. Đồng lương công nhân ít ỏi của người con trai chỉ lo được ngày hai bữa ăn nên mới vô được vài toa thuốc thì gia đình đã kiệt quệ. Rất mong bạn đọc chia sẻ và giúp đỡ hai người mẹ khốn khó này.
|